Thay lòng đổi dạ
Em sinh năm 1982, yêu một anh sinh năm 1973, đã có một đời vợ. Vì tính chuyện dài lâu nên hai bên gia đình đã gặp gỡ nhưng gia đình em không biết anh ấy đã từng ly hôn. Anh sống ở thành phố, em ở quê.
Gần đây, em biết anh quen một cô gái khác, cô ta còn điện thoại bảo em buông tha cho anh ấy nữa. Em hỏi, anh chỉ ậm ừ. Em chuyển về thành phố với anh, thấy anh khác trước và không thường đến gặp em, nhiều khi điện thoại anh không trả lời. Lúc này, hầu như anh không còn quan tâm, hỏi gì đến em, toàn lấy lý do để không gặp. Em nên làm thế nào bây giờ?
Ngọc Thái (Củ Chi-TPHCM)
Chào Ngọc Thái,
Với những thể hiện thờ ơ, lạnh nhạt từ người bạn trai này của em, chị nghĩ anh ta đã thay lòng đổi dạ. Xét thực tế hiện tại, em có cố gắng điện thoại, tìm gặp, níu kéo, chờ đợi thì anh ấy cũng không tiếp tục xây dựng mối quan hệ với em như dự tính ban đầu. Cũng chính vì thế, chị nghĩ em không nên nuối tiếc người đàn ông này.
Một người đàn ông đã từng ly dị, lẽ ra phải biết trân trọng tình cảm thứ hai của mình, nhất là hai bên gia đình đã nói chuyện cưới hỏi, bản thân em hoàn toàn cảm thông với những mất mát đầu tiên của anh ấy. Vậy mà anh ta lại làm ngược lại, quan hệ với cô gái khác, bỏ rơi em mà không nói rõ ràng. Chị thấy đây không phải là người đàn ông đàng hoàng để em có thể gửi gắm cả cuộc đời mình.
Em hãy xem biểu hiện sớm này của anh ta là một may mắn cho mình, bởi nếu chuyện lăng nhăng, thay lòng này diễn ra sau khi em đã làm đám cưới, khi đã có con thì nỗi bất hạnh còn lớn hơn nhiều. Em còn trẻ lại có lòng nhân hậu, vị tha. Một cô gái như em không thiếu cơ hội để tìm được hạnh phúc xứng đáng cho mình. Hãy mạnh mẽ, quên người đàn ông không biết trân trọng hạnh phúc này đi, để bắt đầu với những niềm vui mới em nhé.