Thế giới chật hẹp

Tuấn đẹp trai, học giỏi, chỉ thiếu mỗi một điều là anh không phải con nhà giàu. Phương, cô bạn học cùng lớp hồi đại học, thấy Tuấn siêng năng, chịu khó nên đem lòng yêu mến.

Cô chăm chút cho Tuấn từng li, từng tí cho đến ngày anh ra trường với tấm bằng thủ khoa. Họ hẹn nhau 2 năm sau, khi Tuấn có việc làm ổn định, sẽ cưới.

Thế nhưng, trong 2 năm ấy, mọi thứ đã đảo lộn. Tuấn xin được một chỗ làm tốt tại một công ty nước ngoài. Tiền lương của anh không tính bằng đồng mà bằng USD. Rồi anh sắm xe, mua đất chuẩn bị cất nhà.

Thời gian 2 năm đã qua từ lâu mà Tuấn vẫn không tính đến chuyện làm đám cưới. Phương có nhắc thì anh bảo chờ thêm ít lâu để sắm thêm cái này, cái kia... Nhưng thật ra, Tuấn đã có người khác. Chuyện không thể giấu mãi. Cuối cùng, anh thú thật với Phương và khuyên cô đi lấy chồng vì “em không còn phù hợp với anh”.

Phương gạt nước mắt lao vào công việc để quên đi nỗi khổ đau. Rồi cô được đưa ra nước ngoài đào tạo. Tháng 9 vừa qua, Tuấn nhận được thiệp cưới của Phương. Anh ngạc nhiên khi thấy tên chú rể quen quen. Đúng là quen thật bởi đó chính là vị giám đốc người Nhật của anh mới sang nhậm chức chưa đầy 2 tháng.

Tuấn chợt nhận ra, thế giới này quả là chật hẹp. Vì thế, nó sẽ chẳng còn chỗ cho Tuấn ở công ty...