Tin chồng hay theo dư luận ?

Chồng tôi là dân buôn bán. Hằng đêm, anh phải dậy từ 2 giờ sáng lên chợ đầu mối Bình Điền lấy hàng về ngồi bán suốt ngày. Cuộc mưu sinh vất vả nhưng anh luôn chu đáo, nhẹ nhàng với vợ con, quan tâm, giúp đỡ mọi người.

Tôi thực sự hài lòng. Anh không rượu, không thuốc, không bù khú và rất cần kiệm. Chúng tôi cất được ngôi nhà khang trang từ bàn tay cần lao của anh. Rồi con trai chúng tôi chào đời, hạnh phúc tràn đầy...

Nhưng tôi thực sự hoang mang khi một đêm anh đi lấy hàng như thường lệ rồi mang về một đứa bé. Anh bảo nó bị bỏ rơi, khóc đến khản cổ, ngồi co ro bên vệ đường vào chợ. Đứa bé kém con trai tôi một tuổi. Họ hàng khuyên đưa nó vào các trung tâm bảo trợ xã hội hoặc gửi vào chùa gần nhà nhưng chồng tôi cương quyết không chịu. Mọi người bàn ra tán vào, bố mẹ tôi bảo chỉ khi đứa bé là con rơi của chồng tôi, anh mới có thái độ như vậy. Ông bà cấm cửa con rể và bảo tôi ngu muội. Không khí gia đình rất ngột ngạt. Tệ hơn là ai cũng bảo đôi mắt đứa bé giống hệt đôi mắt của con trai tôi.

Tôi không biết phải làm sao, chỉ tự an ủi: Thôi thì có lẽ trời cho mình thêm một đứa con. Nhưng bạn bè khuyên nên đi giám định ADN cho đứa bé. Liệu tôi có nên làm vậy không? Hãy giúp tôi!