Tình già

Công viên sáng sớm rất đông người tập thể dục. Thông thường, người ta mặc đồ thể thao, mang giày bata... vừa chạy vừa hít thở không khí trong lành buổi sáng mai. Ông Vinh cũng là một trong số những người đi tập, tuy nhiên, ông không thích trò thể dục thể thao mà lại hay chơi trò khiêu vũ buổi sáng với bà bạn già.

Sáng nào họ cũng “chát - xình, chát chát bùm” trông thật vui mắt. Cứ ông đi tới, bà đi lui, ông xoay ngang, bà xoay dọc thật nhịp nhàng. Khi kết thúc bản nhạc phát ra từ tiếng loa rè rè của cassette, họ quay về chỗ ngồi, nhấm nhá bánh mì với sữa tươi. Họ âu yếm uống chung với nhau ly nước. Ông vòng tay qua vai bà, bà ngả đầu vào ngực ông. Họ cứ bên nhau như thế đến khi mọi người ra về chuẩn bị cho một ngày làm việc thì ông bà mới đưa nhau về. Nhưng nhiều người thấy họ không về nhà mà thường đi coi phim hay dạo chơi vòng vòng thành phố.

Cho đến một thời gian không gặp ông bà, mọi người cũng thấy nhớ nhớ điệu nhạc vui tươi buổi sáng cũng như cảm giác ấm áp khi chứng kiến tình yêu nồng thắm của những người già. Tới khi ông Vinh đi tập trở lại, mọi người mới ngạc nhiên vì không thấy bà đi cùng. Mọi người hỏi thăm, ông buồn bã nói:

- Bà về nhà rồi. Mỗi năm nghỉ hè bả mới vô Sài Gòn chơi thăm tôi ít bữa.

Qua giọng nói trầm trầm của ông, mọi người mới hiểu ra ông và bà Lan quen nhau từ hồi trẻ nhưng do cha mẹ hai bên ngăn cấm nên cả hai đều có gia đình riêng. Đến khi một người mất vợ, một người không còn chồng, họ muốn tìm đến với nhau thì lại gặp sự ngăn cản quyết liệt của các con. Thế là một lần nữa họ đành hy sinh tình yêu của mình vì người khác. Tuy nhiên, mỗi khi có dịp là bà vào Sài Gòn thăm ông. Họ hẹn hò, sửa soạn, đi dạo phố... cùng nhau y như bất kỳ cặp tình nhân trẻ nào. Để rồi sau mấy ngày hạnh phúc ngắn ngủi đó, họ lại phải biền biệt xa cách, không dám điện thoại, không dám ghi thư vì sợ các con phật ý. Để các con trong nhà được vui, họ đành phải diễn vai cặp tình nhân già ngoài phố. Thế mà người ngoài phố lại hiểu và thông cảm với họ hơn chính những đứa con của họ. Sự hy sinh không phải bao giờ cũng được đánh giá đúng.