Tình yêu nơi công sở

Do môi trường làm việc gần gũi, hay phải tiếp xúc với nhau nên công sở là nơi rất dễ nảy sinh tình bạn, tình yêu giữa các thành viên trong cơ quan. Và những chuyện buồn vui phát sinh từ tình yêu nơi công sở này rất phức tạp và có nhiều điều đáng bàn.

Ở cơ quan ngân hàng X, anh Tiến là công an bảo vệ, chị Lê là thủ quỹ, thường đi chung với nhau khi vận chuyển tiền, thế là ''nảy sinh tình cảm". Rồi chị Mai làm ở phòng kinh doanh ngoại tệ, thường hay phải truy cập mạng Internet lấy tin phục vụ công tác, nhưng trình độ tin học còn hạn chế nên phải nhờ anh Việt ở

phòng điện toán giúp đỡ. Sau một thời gian, cả hai quyết định hùn tiền mua một máy vi tính để  ''cùng học thêm''. Họ học chăm đến nỗi ''học ngày không đủ'' có lúc phải tranh thủ ''học đêm''... Thật ra trong nhiều trường hợp, tình yêu của người cùng cơ quan cũng là động lực giúp họ làm việc tốt hơn, vì ngoài trách nhiệm đến công sở làm việc họ còn có  một lý do dễ chịu khác là được gặp người yêu, được ngồi bên nhau suốt từ sáng đến chiều. Đó là một lợi thế mà những đôi yêu nhau không làm chung công sở

không thể nào có được (nhất cự ly, nhì cường độ mà)! Nhưng bên cạnh mặt tích cực đó, tình yêu nơi công sở cũng có lắm chuyện rắc rối, phức tạp. Nhiều "sếp'' đã phải kêu trời vì nhân viên của mình lo yêu hơn lo làm, sáng ra đến cơ quan mà người yêu chưa đến là lòng dạ ngóng ngó, bồn chồn, chẳng làm được việc gì cả. Đôi nào mà đưa đón nhau thì hầu hết đến không đúng giờ (chờ đợi, ăn sáng, tắc đường...). Rồi trong giờ làm việc thì ngồi sát sạt vào nhau, thì thầm cười đùa làm ảnh hưởng đến công việc và những người chung quanh.

Đang yêu thì như vậy, còn khi giận nhau thì sao? Ôi trời, họ cũng vùng vằng làm mặt giận, không đưa đón nhau, gặp nhau không thèm chào hỏi. Tuy vậy khó mà tránh được mặt nhau vì có khi lại cùng chung một phòng... Thế là cứ có người này thì người kia lại kiếm cớ đi đâu đó, hoặc xin nghỉ phép, nghỉ việc riêng để đỡ phải trông thấy cái mặt ''dễ ghét'' đó. Có khi văn bản, hợp đồng, công việc chẳng có gì sai sót, nhưng nếu đang ''chiến tranh lạnh'' thì thôi rồi... cứ gọi là phải bắt bẻ nhau cho phát bực lên mới thôi! Nếu cần đưa giấy tờ gì cho nhau, họ cũng phải nhờ người khác, dù họ ngồi ngay cạnh nhau. Thế mới mệt chứ!

Ngoài những đôi đang yêu nhau, xu hướng khoảng trời riêng cũng đang phát triển mạnh ở một số cơ quan.

Những người có cuộc sống vợ chồng không hạnh phúc thường dễ rung động trước sự chăm sóc của đồng nghiệp khác giới. Và thế là họ nhanh chóng đắm mình vào các cuộc tình công sở.

Hết tám tiếng làm việc, ai lại về nhà nấy với gia đình riêng của mình, chẳng ai làm phiền đến ai. Nhiều người lao vào yêu như con thiêu thân, gây ra nhiều cảnh chướng tai gai mắt đối với những đồng nghiệp đứng đắn khác. Có cặp lại sống cảnh "già nhân ngãi, non vợ chồng''. Buổi trưa đối với họ là thời gian lý tưởng để  ''sống với nhau": Ăn uống, cười đùa và đưa nhau đi... (đi đâu ''có trời mà biết'')!

Những mối tình công sở cứ như con dao hai lưỡi, nó có thể gây nên hứng thú, tạo thêm sinh khí cho người ta làm việc nhưng mặt khác, nó cũng có thể gây nên hiệu ứng xấu". Và dĩ nhiên "khu vực'' bị ảnh hưởng đầu tiên chính là công việc của cơ quan và các đồng nghiệp của họ".