Tình yêu và tôn giáo

Trong cuộc sống, vấn đề tôn giáo và hôn nhân có những khó khăn, phức tạp, cũng rất tế nhị, đã từng gây ra biết bao chuyện phiền lòng... cho đến đau lòng! Và cũng chính là nguyên nhân dẫn đến xích mích, đổ vỡ của một số gia đình.

Chuyện không hề đơn giản.- Chị H.M tâm sự: “Cách đây 20 năm, chúng tôi yêu nhau mà không quan tâm đến vấn đề tôn giáo. Bất chấp mọi lời cản ngăn của gia đình, chúng tôi tự tổ chức cưới. Cuộc sống êm ả trôi qua, tôi đều đặn đi lễ nhà thờ một mình, anh không có ý kiến gì cả. Các con sinh ra, tôi xin rửa tội, lớn lên, chúng cùng đi nhà thờ với tôi. Cuộc sống gia đình theo tôi nghĩ là hoàn toàn êm ấm; thế mà bất ngờ tôi hay tin anh có vợ bé. Qua tìm hiểu, tôi biết người phụ nữ ấy lớn tuổi và... không đẹp bằng tôi! Tôi tra hỏi thì anh thú nhận: “Anh chỉ quen cô ấy với tình đồng nghiệp. Rồi một hôm cô ấy rủ anh đi chùa... tình cảm thiêng liêng mẹ gieo vào lòng anh từ thời thơ ấu trong những lần đi lễ chùa chợt bừng sống lại. Lúc đó anh mới thấy mình thèm, nhớ biết bao cái cảm giác ấm áp, được che chở bình yên mỗi lần được mẹ dắt tay đi lễ Phật. Dần dần anh yêu cô ấy, thích được sống trong căn nhà có bàn thờ Phật thoang thoảng khói hương và mùi hoa huệ. Anh biết mình có lỗi, nhưng ở trong căn nhà mình anh không hề tìm ra điểm tựa tâm linh...”. Và đến lúc ấy chị H.M mới nhận ra bấy lâu nay chị chỉ lo phần tâm linh cho bản thân và các con, còn anh bị bắn ra ngoài quỹ đạo, chị nhận ra lỗi của mình, nhưng để giải quyết cho thấu tình đạt lý thì chị đành bó tay.

Gia đình anh Quân, chị Lan cũng rơi vào trường hợp tương tự: Hai bên thỏa thuận đạo ai nấy giữ. Thế rồi sau kết hôn, chị sinh hai đứa con trai đều đưa đi rửa tội, trong khi anh Quân là con trai duy nhất. Lúc anh chị được ba má chồng cho đất cất nhà để ra riêng, nhà chị toàn bàn thờ Chúa và tượng Đức Mẹ. Đến lúc này ba má chồng chị mới... phát hoảng. Nhưng sợ ảnh hưởng đến hạnh phúc của con, hai ông bà âm thầm bàn với nhau rồi kêu con gái trưởng ra nói chuyện, xin được gởi gắm bàn thờ tổ tiên gia tộc lại cho con gái. Chưa thật yên tâm, khi ba anh Quân gần 80 tuổi, trong một cơn bệnh, ông cầm tay con gái dặn dò: “Ba má trăm tuổi rồi con nhớ cúng cơm cho ba má nghen con”.

Hòa đồng tôn giáo?.- Lúc còn yêu nhau, để vượt qua rào cản, người ta thường nghĩ cách chung sống hòa bình là sẽ hòa đồng tôn giáo. Trong thực tế, sự hòa đồng này khó thể thực hiện, do một trong hai bên phải nhượng bộ để giữ gìn cho trong ấm ngoài êm. Đôi khi, sự kiện này sẽ là một cơn bão ngầm, trước hay sau gì cũng bùng phát. Có cặp đã chung sống đến gần cuối đời thì... mạnh ai nấy tìm chốn nương thân như ông bà Ng.V.S và L.T.Ch ở quận Gò Vấp: Ông ở với đứa con trai theo đạo Chúa, bà theo về đạo Phật cùng nhà con gái! Mỗi lần có tiệc tùng, gặp nhau là nói cạnh nói khóe như...  hai người ở hai trận tuyến! May mà các con hiểu ý, cùng theo sát để hòa giải. Nói về chuyện hôn nhân và tôn giáo, giáo sư Nguyễn Văn Tường, CLB Giao lưu tình cảm ở 43 Nguyễn Thông, quận 3 - TPHCM, cho biết: “Chính gia đình tôi cũng vướng vào tình huống này! Nhưng do mỗi người biết tôn trọng đời sống tâm linh riêng tư của nhau nên cũng chưa thấy xảy ra chuyện. Nhưng nếu có chuyện xảy ra thì tôi nói thật: Chuyện dưới đất mình còn nghĩ cách tìm ra phương hướng để giải quyết – mà có khi còn chưa xong – thì làm sao giải quyết được chuyện... ở trên trời?”.

Ngọc Trúc

---------------------------------------------------------------

Câu hỏi: Tôn giáo nào cũng hướng dẫn tín đồ đến với những điều tốt đẹp. Vậy mà khi hai người yêu nhau khác tôn giáo, những điều tốt đẹp lại thường ít xảy ra. Vì sao?

--------------------------------------------------------------