Tuyên dương học sinh... yếu

Nửa tháng trước, trên diễn đàn hội nghị, quan Đốc tỉnh hùng hồn: Chúng ta phải nhìn ngang sự thật, thấy rõ thực trạng để khắc phục, quyết làm cuộc cách mạng về chất lượng.

Mấy năm qua, thành tích giáo dục của tỉnh ta rất tốt. Học sinh thi tốt nghiệp tỉ lệ đậu đến 99,99%...

Ngừng giây lát cho cử tọa... trấn tĩnh, quan Đốc dịu giọng:

- Nhưng nhân vô thập toàn, tỉnh ta cũng có học sinh yếu, dù tỉ lệ là không đáng kể. Phàm ở đời, cái gì ít mà chẳng quý, phải không? Vậy thì... tại sao chúng ta không tổ chức hội nghị, đại loại như... hội nghị tuyên dương học sinh yếu. Qua đó, chúng ta sẽ tìm cách nhân rộng, xin lỗi, khắc phục, để chất lượng giáo dục của tỉnh ta luôn ở hàng đầu.

Cả hội trường vang dậy tiếng vỗ tay. Ai ai cũng thấy đó là cao kiến.

Nhưng cả tuần trôi qua, thấy ở dưới có vẻ im ắng, quan sai trợ lý Quạt Mo đôn đốc. Hỏi cớ sự, các huyện thật thà:

- Khó quá. Đốt đèn không thấy học sinh yếu. Trường nào cũng 100% học sinh lên lớp, đậu tốt nghiệp. Tìm đỏ con mắt, bói không ra.

Quan Đốc bực bội quát:

- Bệnh thành tích của các anh nặng quá rồi. Lẽ nào cả trường, cả huyện lại không có học sinh yếu. Không nói oong- đơ gì cả, tôi giao chỉ tiêu: Ít nhất mỗi huyện phải chọn cho tôi một đại diện học sinh yếu!

Ngay hôm sau, các huyện fax danh sách về. Quan gọi Quạt Mo lên:

- Chú có cao kiến gì để hội nghị thành công tốt đẹp, cả nước phải lé mắt vì chúng ta dám đột phá không?

- Thưa sếp, em chỉ cần một ngày tập dượt cho các em theo kịch bản soạn sẵn là bảo đảm hay không chịu nổi. Này nhé, em A huyện X sẽ lên ca bài ca “Con cá”, bởi thường khi em không thuộc bài là các thầy lại cho em hát và chấm điểm 8. Em B huyện Y học lớp 4 kể chuyện cứ vào phòng thi đã có thầy cô đưa cho bài giải, chỉ việc chép vào. Em C huyện Z sẽ thật thà kể chuyện ngồi chép lại bài giải quá mệt vì không hiểu sao số 8 lại cứ nằm ườn ra, báo hại em phải dựng “chúng nó” ngồi dậy cho đúng “tác phong” vốn có của số 8... Qua đó, người ta sẽ thấy làm học sinh yếu cũng... đâu có dễ.

Quan Đốc vui ra mặt:

- Được, được, cứ thế mà làm nhé.

Thế nhưng, tin giờ chót cho hay: Hội nghị tuyên dương học sinh yếu đã phải hoãn... vô thời hạn. Lý do: Hội Cha mẹ học sinh phản đối kịch liệt vì học sinh yếu có gì mà khoe!

Vậy là thôi. Kinh phí đã được duyệt, tất cả đã sẵn sàng, báo đài đã chuẩn bị đưa tin rầm rộ. Vậy mà phải hoãn, quan Đốc tiếc đứt ruột!