Vợ chồng và người thứ 3 vô hình

“Dẹp” người thứ ba bằng xương bằng thịt đôi khi còn dễ hơn “dẹp” những người thứ ba vô hình tồn tại đâu đó trong cuộc sống vợ chồng...

T. và H. (cùng công tác trong ngành truyền thông) quen biết và yêu nhau ba năm mới cưới. Mọi sở thích của H., T. đều biết và chia sẻ được hết, duy chỉ có chuyện H. thần tượng Roberto Baggio là anh không thể thông cảm được với vợ...

img
Vợ chồng đồng sàng nhưng dị mộng... -Ảnh: Gia Tiến

Tổ... lạnh vì thần tượng!

Ngày trang trí phòng riêng chuẩn bị cho đám cưới, H. một mực muốn treo ảnh Baggio trước bàn làm việc. Sợ người yêu buồn nên T. đành phải chiều theo sở thích của H.. Nhưng cưới rồi T. mới thấy sợ kiểu tôn sùng thần tượng của H..

Ai đời ngay trong đêm tân hôn, H. lôi quyển nhật ký vẫn dành cho Baggio cả mấy năm nay ra đọc, rồi lại tiếp tục tâm sự cùng... Baggio về chuyện hệ trọng của cuộc đời mình. Rồi từ đó mỗi ngày nàng vẫn đều đặn vào nhật ký, kể lại những “hỉ nộ, ái ố” cho một người ở cách xa mình đến cả nửa vòng Trái đất.

Mọi chuyện êm đềm cho tới ngày hai người cãi nhau khá to. Nàng bỏ đi cả ngày, về đến nhà thì thấy hai bức hình Baggio đã biến đâu mất. Cho rằng chồng không tôn trọng mình, cả đêm ấy H. ấm ức khóc và quyết định dù cuộc chiến của hai vợ chồng đến đâu cô cũng phải tìm lại bằng được những bức hình của Baggio.

Lục khắp nhà vẫn không thấy, H. lên mạng tìm kiếm và nhờ một người bạn thiết kế thật nhiều hình ảnh Baggio lồng trong một trang nhật ký cô dành cho thần tượng của mình rồi in ra như một bài báo.

Phải vất vả lắm H. mới đưa được bức hình ấy về nhà vì nó to quá khổ so với thân hình H.. Nhưng cô bị sốc khi nghe chồng “phán”: “Mang về quê mà treo!”. Quá thất vọng, H. không nói gì, lẳng lặng ra khỏi nhà lang thang khắp phố. Lang thang chán, H. tìm đến bạn bè để tâm sự, ai cũng bảo H. “phiêu vừa thôi”, “hết tuổi lãng mạn rồi”, “dẹp những sở thích thời còn độc thân ấy đi”...

Không tìm được sự đồng cảm của bạn bè, H. đành về nhà. Cô lẳng lặng cất ảnh Baggio và trút nỗi buồn của mình vào blog: “...Có lẽ anh không thể biết và hiểu được Baggio có ý nghĩa như thế nào với em. Được rồi, anh không đồng ý treo thì em cất ảnh đi. Nhưng trong lòng em đã có một khoảng trống. Em không thể vui đùa với anh như trước và những nụ cười chắc chắn sẽ thiếu vắng...”.

Không biết chồng H. có đọc được những dòng nhật ký này không. Nhưng kể từ thời điểm ấy đúng là ngôi nhà của H. vắng hẳn những nụ cười.

Khi người thứ ba là thói quen...

Khác với T. và H., anh D. (công tác ở Bộ Bưu chính viễn thông) và chị Y. (cán bộ Vietcombank) chỉ quen biết nhau mấy tháng đã quyết định làm đám cưới. Chưa hiểu hết thói quen, sở thích cũng như tâm tính của nhau nên chị Y. “choáng” nặng khi tối nào chồng cũng ngồi “thiền” trên máy tính với... người tình game online sau khi đã “tâm tình” với cây vợt tennis sau giờ tan sở.

Cả ngày đi làm, chỉ có buổi tối về với nhau nhưng hình như anh D. vẫn chưa có suy nghĩ “mình không còn độc thân nữa”. Cứ hết giờ làm anh lại cùng đồng nghiệp “hẹn hò” ra sân tennis đến tối mịt. Về đến nhà, ăn cơm xong là anh vội vàng vào phòng làm việc “cày game” cho đến khi mắt díp lại, mặc kệ cô vợ trẻ ấm ức nằm chờ những phút riêng tư của đôi vợ chồng son.

Chị Y. tâm sự mặc dù thông cảm vì công việc của anh ít nhiều liên quan đến game online, nhưng nhiều lúc chị thấy chán nản vô cùng vì hình như chồng mê game hơn mê vợ. Tình trạng ấy kéo dài liên tục nửa năm sau kết hôn khiến chị Y. chẳng còn hứng thú chăm sóc đầu tóc, quần áo, đi spa dưỡng da như trước.

Một hôm vô tình để ý đến vợ, anh D. ngạc nhiên khi thấy da mặt vợ sần lên, xám xịt. Anh lên tiếng hỏi thăm rồi gợi ý vợ nên chăm sóc bản thân nhiều hơn. Chị Y. hờn dỗi: “Chăm sóc bản thân cho thiên hạ ngắm à? Chồng mình thích nhìn màn hình máy tính hơn là mặt vợ thì mất công chăm sóc làm gì tốn tiền”.

Lúc này, anh D. mới nhận ra mình đã xao nhãng vai trò làm chồng trong một thời gian quá dài. Anh hứa sẽ bù đắp cho vợ, nhưng chỉ được một thời gian ngắn rồi đâu lại hoàn đấy. Ngay cả khi đã có con đầu lòng, anh vẫn mải “cày” game hơn là ngắm đứa con trai đẹp như thiên thần của mình.

Các chuyên gia tâm lý đều cho rằng sau khi kết hôn, mỗi người nên dẹp bớt cái tôi của mình để hòa hợp với “đối tác”, với cuộc sống chung vốn đầy khó khăn, phức tạp.

Tuy nhiên, các đôi vợ chồng trẻ vẫn có thể duy trì những thói quen thời độc thân nếu tìm cách rủ “đối tác” tham gia với mình. Khi cùng là người trong cuộc, hai vợ chồng sẽ tìm được tiếng nói chung và lúc đó mọi thói quen, sở thích riêng sẽ được chia sẻ và thông cảm nhiều hơn.