Xin lỗi bạn chat
Tôi quen em trong một lần chat. Dự định ban đầu chỉ là tìm hiểu chút chút về những “tâm sự trên mạng” và thứ hai, chat cũng là cách “giải khuây” như thường thấy.
Tôi lập gia đình đã được 10 năm, có một “hoàng tử” và cuộc sống gia đình chẳng có vấn đề gì cả. Nhưng nếu tôi giới thiệu đúng như thế thì có gì để nói, để cuốn hút bạn chat? Tôi vào room “Người cao tuổi” và đóng vai người đàn ông gần 40 đang tìm vợ.
Rồi em xuất hiện. Em giới thiệu ngay tên và chỗ ở. Sau vài chục lần hỏi-đáp thì lý lịch đã rõ. Em thua tôi bảy tuổi. Điều đáng nói là em đẹp. Sau 45 phút, tôi xin phép em add nick và hẹn gặp lại vào chiều mai.
Hôm sau, em đã có ở đó từ trước 10 phút. Vừa mở chat ra, tôi thấy ngay lời nhắn: “Anh lên mạng chưa?” Em thật thà và tin người quá!.
Câu chuyện xoay quanh gia đình và nghề nghiệp. Nhà em có 5 người, em thứ ba, ba em đã mất từ năm 1985. Gia đình em vốn ở Bến Tre nhưng từ lâu đã lên thành phố sống và hiện có được một ngôi nhà ở quận 12. Em đang làm việc cho một công ty chuyên về thiết kế website và quảng cáo. Lỡ đóng vai “tìm vợ”, tôi nửa thật nửa đùa hỏi em vài câu gần xa chuyện ngày mai. Em lại tin.
Hai hôm sau lại chat. Em kể bạn bè em cưới nhau rồi đã ly dị rất nhiều vì cuộc sống giờ thực tế quá... Xã hội thì phát triển nhanh mà tri thức con người lại chưa đủ để ứng phó. Lớp trẻ cứ đua đòi, đua đòi là chính. Theo em, con người ta sống với nhau phải có tình yêu và niềm tin, chính tình yêu và niềm tin mới khiến cho người ta chết vì nhau. Và em đối chiếu với cuộc đời: “…nhưng thực tế thì lại khác, vật chất - tình dục khiến cho con người ta chìm trong đau khổ. Nhưng em tin cuộc sống còn có nhiều người chân thật và tốt như anh”.
Chắc chắn em đang nói thật lòng mình. Còn tôi, tôi đã có gia đình. Trách nhiệm với con, liệu tôi hoàn thành được không, vậy mà tôi lại để thời gian làm những điều giả dối. Tôi xấu hổ quá!
Đã gần một tháng trôi qua. Tôi chẳng còn dám lên mạng và cũng chẳng dám mở e-mail để kiểm tra. Ước mong em đọc được bài viết này.
Thư từ, bài vở xin gửi về:
Chị Rau Thơm, 14 Cách Mạng Tháng Tám, quận 1 - TPHCM.
E-mail: chirauthom@gmail.com