Yêu bạn gái xấu xí!
N. dáng thô, da ngăm, mắt lé kim, mặt đầy tàn nhang; nói chung là xấu nhưng lại rất tốt, ngoan hiền và sống tình cảm
Khi em buồn, N. pha trò rất tự nhiên và dễ thương. Chưa ai hiểu và giúp em hết buồn như N. Em có cảm tình với N. nhưng cứ nghĩ đến ngoại hình là... im luôn. Có lần, em khoe hình chụp chung với cô bạn học khá dễ thương, N. cười méo xệch... Rồi em tình cờ đọc được những dòng nhật ký của N. nói về tình cảm dành cho em mà chỉ vì xấu xí đã không dám bày tỏ. Nhờ đó, em vượt qua “lá chắn” ngoại hình để ngỏ lời.
N. cố chăm sóc vẻ ngoài nhưng vụng về và càng xấu hơn. Em ngại góp ý vì sợ N. tủi thân. Bên N., em thấy thoải mái, vui vẻ và tình cảm ngày càng lớn dần nhưng… trong lòng em luôn xuất hiện những mâu thuẫn và tự ray rứt với các khái niệm “sai lầm”, “phải chi”… Chia tay thì tội cho N. nhưng… còn sĩ diện với bạn bè thì sao? Em phải làm sao đây?
H.Anh (Long An)
Chắc em cũng thường nghe nói: Cái nết đánh chết cái đẹp; nước da bánh mật, mắt lé kim cũng là nét duyên. Điểm chưa đẹp ở N. đều có thể sửa được nhờ chỉnh lé, xóa tàn nhang và học để có dáng đi đẹp…
Em cần phân định rõ tình yêu với sự thương hại. Điều quan trọng là chỉ ngỏ lời khi yêu chứ không phải vì thấy cảm thương qua những dòng nhật ký. Khi thật sự yêu, em tự khắc thấy phải góp ý chân tình để H. đẹp hơn, không ngại cô ấy buồn mà “miễn bàn”. Nếu còn yêu, em không nên nói lời chia tay.
Có thể sẽ có lời ra tiếng vào về vẻ ngoài của N. nhưng nếu em luôn bên cạnh ủng hộ, N. sẽ vững lòng; và chỉ sau một thời gian, với tình yêu và hạnh phúc của hai em, người ta sẽ dần quên điều ấy.