Yêu "chui"?
Kính gửi chị Hạnh Dung, Cách đây sáu năm, anh là trưởng chi nhánh, còn em là nhân viên. Anh thường tâm sự với em mỗi khi nội bộ lãnh đạo lủng củng. Sau đó, anh nghỉ làm do bất hòa trầm trọng với sếp, chúng em vẫn liên lạc với nhau nhưng anh dặn giữ kín mối quan hệ này, để sếp không ghét em. Và chúng em yêu nhau mà trong công ty không ai biết.
Em và anh đã đi quá giới hạn, mỗi lần như thế anh đều nhắc em nhớ uống thuốc ngừa thai. Em nói có con thì cưới chứ việc gì phải uống thuốc. Anh bảo: "Anh không muốn có con trước hôn nhân!".
Ảnh minh họa
Cách đây ba hôm, em bất ngờ bắt gặp tấm hình anh chụp với một cô gái. Anh vội vàng lấy tấm hình cất giấu. Em nhìn qua góc bàn, thấy có hai tấm vé xem phim đã xé. Dù hụt hẫng vô cùng nhưng em vẫn cố tỏ vẻ không biết gì, vẫn trò chuyện vui vẻ, rồi ra về mà lòng nặng trĩu.
Chị ơi, giờ em phải làm gì? Nói lời chia tay khi chưa biết rõ sự việc thì có vội vàng không? Nhưng nếu cứ dây dưa mà không đi đến đâu, trong khi em đã 30 tuổi thì càng thiệt thòi, đúng không chị? Chẳng lẽ đã quen nhau sáu năm mà anh vẫn không dành trọn vẹn tình cảm cho em? (Lý Thị Lành )
Trả lời:
Em Lành mến,
Tại sao em luôn vâng lời mà không bao giờ đặt ra câu hỏi? Ví dụ: Chúng ta còn chờ những điều kiện gì nữa để tiến tới hôn nhân? Chẳng lẽ vì sợ sếp ghét mà mình cứ phải ở trong bóng tối, không tìm cách thoát ra?
Chưa hết, thấy ảnh người yêu chụp với cô gái khác, sao em không hỏi cho rõ? Tệ hơn là thấy hai tấm vé xem phim mà em vẫn "cố tỏ vẻ không biết gì, vẫn cố trò chuyện vui vẻ”. Em ạ, người ta chỉ tôn trọng những ai có bản lĩnh, chân thành và thẳng thắn, chứ không tôn trọng một người giả ngô giả ngọng như em.
Em đã sai lầm khi "cho đi" mà không có một chút gì để đảm bảo cho sự chung tình. Người ta nói, đàn ông khi dễ được thì dễ chán. Vì thế, họ rất cần một phụ nữ nghiêm túc để giữ cho họ được đàng hoàng.
Em nên nói hết với anh ấy những điều em đã thấy và đã nghĩ. Khi đó, em sẽ biết người em yêu và quý trọng thực chất là người thế nào và em cũng sẽ có được câu trả lời đúng đắn cho những câu hỏi của mình.