Yêu thương và giúp đỡ

Bé Quang đang học lớp một. Bố mẹ đi làm xa nên hầu hết thời gian bé sống với bà ngoại. Bé được bà chăm lo từng miếng ăn, giấc ngủ. Hằng ngày, bé được bà dẫn đi học rồi chiều chiều lại được bà chờ ở cổng trường để đón về. Bé Quang được bà ngoại dạy bảo từ nhỏ nên rất ngoan và lễ phép.

Một lần về thăm bà ngoại của bé, tôi thật bất ngờ khi bé Quang làm một việc mà không phải cháu bé cùng tuổi nào cũng làm được. Hôm đó vào buổi trưa, khi tôi đang ngồi chơi cùng bé, có một cụ già ăn xin dẫn một đứa bé gầy tong teo bước vào. Tôi chưa kịp nói gì thì bé Quang đã đến bên tôi thủ thỉ: “Chú ơi! Cháu cho bạn kia gói bánh này nhé!”. Tôi vừa gật đầu, bé Quang nhanh tay lấy gói bánh mà tôi cho cháu để đưa cho đứa bé ăn xin. Lúc đó, tôi bất ngờ lắm và đợi khi bà ngoại của bé về, tôi đem câu chuyện đó kể cho bà nghe. Bà ngoại của bé chỉ cười rồi nói: Ở trường, các cô đã dạy cháu phải yêu thương những người có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh nhưng cháu còn nhỏ nên chưa nhận thức được ai là người cần giúp đỡ. Khi về nhà, bà đã dạy cụ thể cho cháu biết yêu thương và giúp đỡ người khó khăn như những bà già, cháu bé ăn xin.

Mỗi khi gặp những người có hoàn cảnh khó khăn như vậy, bà bảo bé Quang vào bếp lấy gạo đem cho rồi bà kể cho bé nghe những người đó phải chịu đói chịu rét như thế nào và chúng ta phải yêu thương những người như vậy.