Chelsea lại dội cơn mưa bàn thắng
(NLĐO)- Giải Ngoại hạng Anh mùa bóng 2010-2011 mới diễn ra được 2 vòng đấu, thế nên thật khó để tiên đoán liệu Chelsea có bảo vệ thành công được chức vô địch hay không. Tuy nhiên, đêm qua, đội bóng thành London tiếp tục mang về chiến thắng đậm 6-0 trước Wigan bằng lối đá tấn công đa dạng để giữ vững ngôi đầu.

Drogba (trái) vẫn thi đấu ấn tượng
Tới làm khách của Wigan không chỉ với tư cách nhà đương kim vô địch Premier League mà các cầu thủ Chelsea còn hừng hực khí thế với chiến thắng tới 6 “sao” trước tân binh West Brom ngày khai mạc. Thế nên, việc Chelsea có được chiến thắng trước đội chủ sân Wigan khiến giới hâm mộ bóng đá không mấy bất ngờ.
Điều bất ngờ nhất trong trận đấu này chính là việc Wigan dám “cả gan” bố chí đội hình chơi đôi công với The Blues. Vì thế, trong nửa thời gian thi đấu của hiệp 1, chủ nhà tạo được thế trận khá cân bằng so với đội khách có binh hùng tướng mạnh, khiến thủ thành Petr Cech phía Chelsea phải nhiều lần cứu thua cho đội nhà.
Tuy nhiên, đẳng cấp vượt trội đã giúp Chelsea có bàn mở tỷ số ở phút 34 sau pha phối hợp ăn ý trước khung thành Wigan. Ở tình huống này, tiền vệ F. Lampard dứt điểm chéo góc khiến thủ thành Chris Kirkland phải nhoài người đẩy bóng ra, nhưng F. Malouda băng xuống rất nhanh, dễ dàng sút bồi đưa bóng vào lưới trống.
Kết quả 1-0 nghiêng về đội khách Chelsea được giữ cho đến hiệp thi đấu thứ nhất.
Sang hiệp 2, các nhà đương kim vô địch đã làm được tốt hơn rất nhiều so với những gì đã thể hiện trước đó. Khi trở lại thi đấu chưa đầy 3 phút, từ đường chuyền vượt tuyến chính xác của John Obi Mikel, tiền đạo “tai tiếng” Nicolas Anelka đã phá bẫy việt vị đối mặt với TM Kirkland rồi bình tĩnh sút bóng chéo góc đưa đội khách dẫn trước 2-0.
Tỷ số tiếp tục được nới rộng chỉ ít phút sau đó, người lập công lại là tiền đạo người Pháp Anelka. Bàn thắng xuất phát từ cánh trái Malouda chuyền bóng chiến thuật cho D. Drogba. Tiền đạo Bờ Biển Ngà nhả bóng cho Anelka đánh đầu ghi bàn ở tư thế… việt vị.
Có được 3 bàn “làm vốn” Chelsea chủ động chơi phòng thủ trên phần sân nhà. Nhờ đó, Wigan có cơ hội dồn đội hình lên tấn công hòng tìm bàn gỡ. Nhưng dường như đó chính là cái bẫy mà The Blues “nhử” Wigan.
Phút thứ 78, “Voi rừng” Drogba đi bóng tốc độ từ giữa sân mà không cầu thủ đối phương nào đủ sức truy cản rồi chuyền dọn cỗ cho đồng hương Kalou, người vào thay Malouda trước đó, dễ dàng ghi bàn gia tăng cách biệt.

Chelsea có 12 bàn thắng trong 2 trận đầu mùa bóng
Chưa dừng lại ở đó, phút thi đấu chính thức cuối cùng Kalou đã lập “cú đúp” cho riêng mình từ pha bật cao đánh đầu ở ngay trước vòng 5m50 và người kiến tạo vẫn mang tên Dorgba.
Tưởng chừng như tỷ số trận đấu sẽ dừng lại ở con số 5. Nhưng vào phút bù giờ thứ 3 của trận đấu, Chelsea đã làm được điều tương tự như họ đã làm trong ngày khai mạc cũng như Arsenal tiếp Blackpool vừa kết thúc trước đó với pha lập công của tân binh Benayoun, ấn định chiến thắng 6-0 đầy ấn tượng cho Chelsea.
Đội hình thi đấu:
Wigan: Kirkland, Gohouri, Alcaraz, Stam, Figueroa (Emerson Boyce 83’), McCarthy (Watson 79’), Thomas, Diame (McArthur 80’), N'Zogbia, Boselli, Rodallega
Chelsea: Cech, Ivanovic (Ferreira 63’), Alex, Terry, Cole, Essien (Benayoun 79’), Mikel, Lampard, Malouda (Kalou 70’), Anelka, Drogba.
Wigan: Kirkland, Gohouri, Alcaraz, Stam, Figueroa (Emerson Boyce 83’), McCarthy (Watson 79’), Thomas, Diame (McArthur 80’), N'Zogbia, Boselli, Rodallega
Chelsea: Cech, Ivanovic (Ferreira 63’), Alex, Terry, Cole, Essien (Benayoun 79’), Mikel, Lampard, Malouda (Kalou 70’), Anelka, Drogba.

Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.