Chelsea thảm bại

Thua ngược Manchester City 2-4 trên sân nhà và bị đuổi 2 người, đội đầu bảng Giải Ngoại hạng Anh Chelsea chỉ còn hơn đương kim vô địch M.U 1 điểm

img
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

Ba ngày sau trận thua có phần xui xẻo trên sân Inter Milan ở Champions League, Chelsea nhận thêm thất bại nữa khi bị Manchester City đánh bại trên sân nhà với tỉ số 4-2 ở vòng 28 Giải Ngoại hạng Anh vào tối 27-2.

Kết quả này khiến cuộc đua giành ngôi vô địch Anh thêm hấp dẫn khi Chelsea chỉ còn hơn M.U 1 điểm và cuộc khủng hoảng nhân sự tại sân Stamford Bridge thêm nặng nề khi Belletti và Ballack nhận thẻ đỏ.


Lịch truyền hình trực tiếp các trận đáng chú ý đêm 28-2: Tottenham - Everton (20 giờ, ESPN); Liverpool - Blackburn (22 giờ, ESPN); AC Milan - Atalanta (21 giờ, BĐTV); Napoli - AS Roma (21 giờ, HTV2); Udinese - Inter (21 giờ, VTV2); Bayern - Hamburg (23 giờ 30 phút, VCTV3); Juventus - Palermo (2 giờ 45 phút, 1-3, VCTV3); Atletico Madrid - Valencia (3 giờ, 1-3, SS3, HTV2).

Tưởng chừng Chelsea đòi được món nợ thua Man City 1-2 ở lượt đi khi F. Lampard mở tỉ số ở phút 43 sau pha chọc khe đẹp mắt của J. Cole, nhưng đúng ở phút bù giờ đầu tiên của hiệp 1, đội khách gỡ hòa sau sai lầm của hàng thủ Chelsea.

Từ pha phá bóng hỏng của Mikel, Tevez len giữa cặp trung vệ Carvalho – Terry ghi bàn thứ 4 trong 4 lần đối đầu với Chelsea ở 3 màu áo khác nhau (trước đó là M.U và West Ham).


Hàng thủ Chelsea trận này bị đuối sức, riêng Terry dường như bị ảnh hưởng bởi việc W. Bridge của Man City không tha thứ cho anh sau vụ trung vệ đội trưởng Chelsea dan díu với cô bồ mà Bridge vừa chia tay.

Điều thú vị là chính pha phá bóng của Bridge, người không bắt tay Terry trước trận, lại trở thành đường chuyền dẫn đến bàn gỡ hòa của Tevez. Sáu phút sau, Mikel lại phạm sai lầm, để Barry chuyền bóng cho Bellamy lẻn xuống sút chân trái chéo góc nâng tỉ số lên 2-1.


Thực tế nghiệt ngã không dừng lại ở đó, dù HLV C. Ancelotti thay Mikel và J. Cole bằng Belletti và Sturridge. Ở phút 72, đến lượt Belletti phạm lỗi với Barry trong khu 16,5 m, Tevez sút phạt đền thành công nâng tỉ số 3-1, còn Chelsea chỉ còn 10 người.


img
Đội trưởng Terry (26) và hàng thủ Chelsea có trận đấu thảm họa trên sân nhà. Ảnh: REUTERS


Bốn phút sau, đến lượt Ballack nhận thẻ vàng thứ hai rời sân. Trong thế trận này, HLV Mourinho có trở lại cũng không thể giúp Chelsea lật ngược tình thế, như Inter của ông 2 lần mùa này bị đuổi 2 cầu thủ vẫn thắng (AC Milan 2-0) và hòa (Sampdoria 0-0).

Đội chủ sân Stamford Bridge thua một bàn nữa từ pha tấn công bắt nguồn từ Tevez và Bellamy là người kết thúc trước khi Lampard rút ngắn tỉ số từ chấm phạt đền sau pha phạm lỗi của hậu vệ đội khách với N. Anelka. Tiền đạo người Pháp là cầu thủ chơi hay nhất của Chelsea nhưng những pha dứt điểm của anh không thể thắng được S. Given, người chơi xuất thần như trong chiến thắng 2-1 ở lượt đi.


Thua lần đầu tiên trên sân nhà ở mùa này, ông Ancelotti tỏ ra gượng gạo khi bắt tay người đồng hương Mancini của Man City sau trận. Với lực lượng sứt mẻ hiện tại, nhà cầm quân người Ý sẽ gặp nhiều thách thức ở chặng đường còn lại, khi họ còn gặp Aston Villa và làm khách trên sân của M.U, Liverpool và Tottenham.

M.U mất Cúp Liên đoàn Anh ?

M.U có cơ hội giành chiếc cúp đầu tiên ở mùa bóng này nếu thắng Aston Villa trong trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh vào 22 giờ hôm nay, 28-2, tại sân Wembley (SuperSport3 trực tiếp).

Đây là giải đấu ít được chú trọng nhất ở Anh, HLV Wenger của Arsenal cho rằng hạng 3 ở giải ngoại hạng còn vinh dự hơn đoạt cúp này. Nhưng với tư cách là đương kim vô địch, M.U quyết bảo vệ cúp để tạo động lực cho cuộc đua ở giải ngoại hạng và Champions League.


Aston Villa đang khát danh hiệu khi 14 năm qua chưa giành cúp nào. Các nhà bình luận ở Anh cho rằng thầy trò HLV Martin O,Neill đủ sức lật đổ M.U nhờ lối chơi phòng ngự phản công sắc sảo, lợi thế tâm lý và lực lượng ít sứt mẻ.

Villa từng thắng M.U 1-0 trên sân Old Trafford ở mùa này và hòa 1-1 trên sân nhà trong 2 trận đấu mà Rooney “tắt tiếng” trước cặp trung vệ Collins và Dunne. Bàn thắng của M.U đến sau tình huống đá phản của hậu vệ Cuellar đội Aston Villa. Tối 28-2, M.U sẽ vắng Rio Ferdinand, Giggs, Anderson (chấn thương), còn Nani bị treo giò.