Công ty Sao Mai Xanh đã chôn chất độc gì?

Phóng viên Báo Người Lao Động đã thu vào máy quay phim được cảnh hàng đống chất thải đen ngòm được chôn ngay dưới nền nhà xưởng tại nhà máy xử lý chất thải nguy hại của Công ty Sao Mai Xanh (Tiền Giang)

Sáng 29-6, khi thấy đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Tiền Giang đến nhà máy xử lý chất thải nguy hại của Công ty TNHH Sao Mai Xanh (xã Tân Hòa Tây, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang), nhiều người dân địa phương đã kéo đến đề nghị đoàn kiểm tra phải khai quật những khu vực chôn chất thải ở nhà máy này.


Chôn hàng đống bột đen


Trước đó, người dân ở xã Tân Hòa Tây gửi đơn đến Báo Người Lao Động phản ánh nhiều năm qua nhà máy xử lý chất thải của Công ty Sao Mai Xanh thường xuyên gây ra những mùi hôi rất khó chịu nhưng không bị xử lý.

“Nhiều lúc mùi thuốc trừ sâu từ nhà máy bay ra nồng nặc làm bà con chúng tôi không thở nổi. Chúng tôi còn thấy họ chôn chất thải ngay dưới sàn nhà. Thế nhưng, chúng tôi đã nhiều lần phản ánh với chính quyền địa phương về vụ việc này nhưng đến nay vẫn chưa được làm rõ”- một người dân ở ấp Tân Hưng Phú, xã Tân Hòa Tây bức xúc.

img

img
Những bao chất thải đen ngòm được đưa xuống nền nhà xưởng để chôn lấp. Ảnh: TRUNG THANH


Sau khi nhận được phản ánh của người dân, trong vai thợ hồ, chúng tôi đã tìm cách tiếp cận nhà máy xử lý chất thải của Công ty Sao Mai Xanh và ghi nhận tại đây có chứa rất nhiều chất thải nguy hại chưa được xử lý.

Khi nhận thấy nhà máy này có dấu hiệu quá tải, chúng tôi đã phục kích và ghi được hình ảnh công nhân ở đây đang dùng máy xúc đưa hàng đống chất thải có màu đen chôn xuống nền nhà xưởng, sau đó lấp đất lại, tráng nền bê tông lên trên.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết nhà máy xử lý chất thải của Công ty Sao Mai Xanh được cấp phép hoạt động từ tháng 8-2004. Nhà máy này có lò đốt chất thải nhưng công suất chỉ 220 kg/mẻ (một mẻ đốt trong 2 giờ).

Trong khi đó, Công ty TNHH Sao Mai Xanh được cấp giấy phép hành nghề thu gom-vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn rất rộng: Cần Thơ, Tiền Giang, Long An, TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương...


Đoàn kiểm tra đến rồi... về


Trở lại diễn biến sáng 29-6, trước những phản ánh quyết liệt của người dân, đoàn kiểm tra yêu cầu Công ty Sao Mai Xanh cho đào một khoảng đất gần... bờ kênh. Trong khi đó, theo phản ánh của người dân, khu vực chôn chất thải nằm ngay bên dưới những khu vực đã được lát sàn bê tông, ngay bên trong khuôn viên nhà máy.


Lúc này, phóng viên Báo Người Lao Động xin gặp trưởng đoàn thanh tra để cung cấp chứng cứ, địa điểm nhằm phục vụ cho công tác “khai quật chất thải” nhưng được một cán bộ tên Đạt (Sở Tài nguyên- Môi trường tỉnh Tiền Giang) cho biết là “anh Bá (ông Nguyễn Thanh Bá, Phó Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên-Môi trường tỉnh Tiền Giang - PV) làm trưởng đoàn nhưng... chưa đến!”. 


Sốt ruột, chúng tôi đã chỉ cho ông Đạt địa điểm mà công ty này chôn chất độc hại là khoảng trống giữa hai nhà kho phía bên phải và nhà kho phía bên trái. Thế nhưng ông Đạt chỉ trả lời: “Những vị trí này đã được xây dựng, nếu đào lên mà không có thì ai chịu trách nhiệm (!?).


Trong khi đó, một công nhân ở đây khẳng định mới hai ngày trước chính anh ta được công ty chỉ đạo dùng xe đào đất để chôn một số lượng lớn chai thuốc trừ sâu tại vị trí nhà kho bên trái.


Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, khi thấy phóng viên ghi hình, một nhân viên tên Nam của Công ty Sao Mai Xanh đã đuổi phóng viên ra khỏi trụ sở công ty. Sau nhiều lần liên lạc với lãnh đạo Sở Tài nguyên-Môi trường tỉnh Tiền Giang, đến gần 12 giờ, ông Bá mới đến trụ sở Công ty Sao Mai Xanh để làm việc.

Sau khi “trao đổi” với công ty, ông Bá quay trở ra cổng công ty và nói với phóng viên: “Nếu phóng viên có bằng chứng thì cung cấp cho đoàn thanh tra để làm rõ”. Nói xong, ông Bá lên xe chạy đi. 

img
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.