CSGT "mày tao" với người phạm luật !

(NLĐO)- Tối ngày 13-6, CSGT tuần tra và phát hiện một người đang điều khiển xe máy BKS 47K3-3494 đang lưu thông trên đường Lê Văn Việt (P.Hiệp Phú,Q.9,TP.HCM), không đội mũ bảo hiểm. Vi phạm của người điều khiển xe máy đã rõ, nhưng cách hành xử của 2 CSGT thuộc công an Q.9 khiến ai trông thấy cũng bất bình.

Hai CSGT luôn sử dùng ngôn từ “mày, tao” với người vi phạm.  Khi tiến hành lập biên bản, 1 CSGT (tên Dương) đã dậm giày lên đầu xe vi phạm để…viết biên bản.
img
CSGT thản nhiên dậm giày lên xe vi phạm để viết biên bản

Trong khi chờ đợi, người vi phạm ngồi lên yên xe máy của mình, lẽ ra phải nhắc nhở lịch sự thì vị CSGT này lại “mát mẻ”: “Mày mỏi chân hả mậy, tao đứng nãy  giờ tao hổng mỏi, mày mỏi hả?”.

img
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

Chính vì cách xử lý thiếu “chuyên nghiệp” như vậy nên người vi phạm đã bức xúc, đứng cự cãi giữa đường gây mất ANTT, kiểu hành xử này cũng khiến cho nhiều người đi đường cảm thấy bất bình.
 
Hình ảnh này cũng làm mất đi hình tượng người công an nhân dân trong lòng người dân. Chỉ mong rằng ngoài việc xử phạt để dân "tâm phục, khẩu phục" các anh CSGT còn là tấm gương sáng để mọi người noi theo.