Dinh thự ông Gbagbo hứng không kích mới
(NLĐO)- Trực thăng của Liên Hiệp Quốc và Pháp vừa tiến hành đợt không kích mới gần dinh thự của tổng thống mãn nhiệm Laurent Gbagbo ở Abidjan - Bờ Biển Ngà ngày 10-4 với mục đích phá hủy các vũ khí hạng nặng của ông này.
Theo phát ngôn viên của Liên Hiệp Quốc tại Bờ Biển Ngà, ông Hamadoun Toure, mục tiêu không kích còn có các căn cứ quân sự.
Theo các nhân chứng, ít nhất 6 trực thăng Pháp và 2 trực thăng Liên Hiệp Quốc đã quần thảo trên bầu trời nhiều phút trước khi không kích các mục tiêu xung quanh dinh thự của ông Gbagbo.

Một căn cứ hải quân của ông Gbagbo vừa bị không kích. Ảnh: AFP
Một báo cáo cho biết một phần dinh thự đã bị phá hủy và vẫn tiếp tục bốc cháy. Ông Hamadoun Toure nói với BBC: “Chúng tôi phát hiện vũ khí hạng nặng bên trong khu vực dinh tổng thống cùng nhiều doanh trại khác ở Abidjan. Nhiệm vụ không kích lần này là phá hủy chúng”.
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.
Đây có thể xem là động thái trả đũa đòn tấn công bằng đạn cối vào một khách sạn được lực lượng của ông Alassane Ouattara, tổng thống đắc cử được quốc tế công nhận của Bờ Biển Ngà, sử dụng hôm 9-4.

Lực lượng của ông Ouattara vẫn chưa bắt được Gbagbo. Ảnh: Reuters
Phía ông Gbagbo lập tức cáo buộc Pháp tìm cách ám sát ông này. Hiện nay, ông Gbagbo vẫn trú ẩn dưới hầm ngay tại dinh tổng thống sau khi các cuộc đàm phán ngừng bắn với đối thủ Alassane Ouattara thất bại.
Trước đó, đích thân Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã yêu cầu không kích vì lực lượng của ông Gbagbo đã dùng vũ khí hạng nặng tấn công cả dân thường lẫn lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc. Ông Ban Ki-moon cũng yêu cầu ông Gbagbo từ chức ngay lập tức.

Ông Gbagbo trong cuộc bầu cử năm 2010, luôn miệng phản đối bị thua ông Ouattara