Man “đỏ” bị Man “xanh” phá mộng ăn ba

(NLĐO)- Bàn thắng duy nhất do công của tiền vệ Y. Toure giúp Man City tiến gần hơn đến danh hiệu vô địch FA Cup sau gần 42 năm chờ đợi đồng thời chính thức kết liễu giấc mơ hồng của “hàng xóm” M.U về cú ăn ba vĩ đại tương tự năm 1999.

img
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

Đây là kết quả có phần bất ngờ bởi trước giờ khởi tranh, phần lớn dự đoán đều nghiêng về M.U - đội đang giữ kỷ lục 11 lần bước lên bục vinh quang tại FA Cup. Tuy nhiên, diễn biến trên sân Wembley lại cho thấy chiến thắng của Man City là hoàn toàn xứng đáng khi họ đã thể hiện một lối chơi mạch lạc, bài bản và gắn kết hơn hẳn so với sự rời rạc, thiếu lửa thường thấy thời gian gần đây.
 
Người hùng trong thắng lợi lần này dĩ nhiên phải là Y. Toure. Trong ngày mà thủ quân C. Tevez vắng mặt cộng với việc các đồng đội trên hàng công bất lực trước khung thành TM E. Van der Sar thì Toure đã làm thay nhiệm vụ cho tất cả. Với sức mạnh và khả năng càn lướt dũng mãnh, tiền vệ người Bờ Biển Ngà không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ càn quét khu trung tuyến mà còn trực tiếp ghi bàn thắng duy nhất đưa Man City lọt vào chung kết lần đầu tiên kể từ năm 1981.
img
Khoảnh khắc xuất thần của Yaya Toure khiến M.U “ôm hận”
 
Nếu như Toure nhận được nhiều lời khen bởi màn trình diễn chói sáng thì ngược lại không ít ngôi sao bên phía M.U phải hứng chịu những lời chê trách, điển hình là D. Berbatov. Trong bối cảnh tiền đạo chủ lực W. Rooney bị cấm thi đấu, Sir Alex vẫn quyết định không sử dụng J. Hernandez đang có phong độ cao mà ưu ái điền tên chân sút mang quốc tịch Bulgaria vào đội hình xuất phát. Thế nhưng, Berbatov lại đền đáp niềm tin của ông thầy bằng màn trình diễn thất vọng cùng lối chơi chậm chạp, uể oải.
Tính cả trận, Berbatov có hai cơ hội vô cùng thuận lợi để có thể lập công nhưng anh đều tỏ ra vô duyên đến lạ lùng. Đầu tiên là tình huống ở phút 15 khi bộ ba M. Carrick - P. Scholes - Park Ji Sung đan bóng đẹp mắt ngay sát vòng cấm Man City trước khi đưa bóng cho Berbatov. Tiếc là, “số 9” của M.U lại chậm một nhịp để TM J. Hart băng ra cản phá. Liền sau đó, đến lượt Nani căng ngang chuẩn xác từ bên cánh trái nhưng một lần nữa Berbatov vẫn bỏ lỡ với pha đệm bóng vọt xà ngang từ cự ly chỉ 3m.
 
Nhìn Berbatov liên tục phung phí cơ hội, bên ngoài khu kỹ thuật, Rooney không tránh khỏi cảm giác ngao ngán vì nếu M.U có được bàn thắng thì thế trận đã xuôi theo hướng khác. Bởi từ đây, cục diện dần xoay chiều khi Man City từ một kẻ trước đó chỉ biết căng mình chống đỡ đã vùng lên mạnh mẽ. Lần lượt G. Barry rồi V. Company khiến các cổ động viên M.U phải thót tim với hai cú dứt điểm nguy hiểm. Dẫu vậy, đáng kể nhất chính là pha nã đại bác ở khoảng cách chừng 25m của M. Balotelli buộc TM Van der Sar vất vả cản phá.
 
Tỏ ra thiếu may mắn trong khâu kết thúc cuối cùng nhưng Man City không bắt HLV R. Mancini phải chờ đợi lâu để được chứng kiến bàn thắng mở tỉ số. Phút 52, bắt nguồn từ đường chuyền bất cẩn của Carrick tạo điều kiện cho Toure cướp được bóng. Cựu tiền vệ của Barca đột phá vượt qua cả “trung vệ thép” N. Vidic rồi lạnh lùng tung cú sút chìm qua người TM Van der Sar.
img
Đã lâu lắm rồi Man City mới được tận hưởng niềm vui như thế này
 
Bàn thua này thực sự khiến M.U choáng váng. Dù dồn toàn lực để tấn công nhưng các chàng trai áo đỏ vẫn chẳng thể san lấp cách biệt về điểm số. Mặt khác, cũng cần phải nói rằng M.U đã không được thần may mắn ủng hộ. Đơn cử như cú đá phạt hiểm hóc của Nani ở phút 66 đã khuất phục được TM Hart nhưng lại bị xà ngang từ chối.
 
Khó khăn càng thêm chồng chất cho M.U ở phút 72 khi tiền vệ kỳ cựu Scholes nhận thẻ đỏ rời sân sau tình huống đạp thẳng gầm giày vào đùi P. Zabaleta. Dường như kinh nghiệm nhiều năm chinh chiến không giúp ích được gì cho lão tướng 36 tuổi trong pha ham bóng này. Có thể thấy, cùng là những tượng đài tại sân Old Trafford nhưng Scholes chỉ là cái bóng mờ nhạt nếu đem ra so sánh với R. Giggs - người vắng mặt trong trận đấu này mà chưa rõ lý do.
img
Thẻ đỏ của Paul Scholes khiến M.U không thể gượng dậy
 
Thiệt quân, sức ép lên phần sân của Man City cũng theo đó mà tan biến theo dù M.U đã cố gắng vây hãm trong những phút cuối trận. Khi tiếng còi chung cuộc của trọng tài M. Dean cất lên cũng là lúc thầy trò HLV Mancini reo hò, hân hoan trong niềm vui tột độ. Bây giờ, CLB vùng Eastlands chỉ việc theo dõi xem Stoke hay Bolton sẽ là đối thủ của họ tại trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 14-5 tới.   
 
Đội hình thi đấu:
M.U:
Van der Sar - O’Shea (Fábio 84), Ferdinand, Vidic, Evra - Valencia (Hernandez 65), Carrick, Scholes, Park, Nani - Berbatov (Anderson 74).
Man City: Hart - Zabaleta, Kompany, Lescott, Kolarov - De Jong, Barry, Johnson (Wright-Phillips 79), Yaya Toure, Silva (Vieira 87) - Balotelli.