MU dập tắt hy vọng vô địch của Arsenal
(NLĐO)- Arsenal không tận dụng được lợi thế sân nhà để giành trọn 3 điểm trước MU, trái lại, trận thua 1-3 càng khiến “Pháo thủ” rời xa tham vọng trở lại cuộc đua tranh ngôi vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa này.
Trước khi trận đấu bắt đầu, cả Arsenal và MU đều khá căng thẳng bởi đội đầu bảng Chelsea đã nới rộng cách biệt với cả hai đội, trong khi cả 3 đã có 23 trận. Muốn đeo bám Chelsea, họ phải quyết chiến để giành trọn 3 điểm.
MU có lợi thế về điểm số cũng như tâm lý thắng 2-1 ở lượt đi hồi tháng 8 năm ngoái, bù lại Arsenal có được lợi thế sân nhà.
Trên băng ghế chỉ đạo, hai HLV Ferguson và Wenger quá hiểu nhau nên đã bố trí đội hình khóa chặt các mũi tấn công của đối phương sau những phút đầu chệch choạc ở hàng phòng ngự. Do đó, thế bế tắc chỉ được xóa bỏ nhờ vào nỗ lực của những cá nhân trên sân.
Trong khi mũi nhọn Arshavin thi đấu khá vô duyên mỗi lần có cơ hội đối mặt với TM Van der Sar thì Rooney cùng một nhân tố ít được chờ đợi Nani lại thi đấu bùng nổ. Sau 2 lần đột phá bên cánh phải rồi chuyền vào thuận lợi cho đồng đội Rooney ghi bàn bất thành, đến phút 33, Nani tự mình dẫn bóng vượt qua 3 cầu thủ Arsenal rồi bấm bóng vào khung thành đội chủ nhà. Thủ môn Almunia bối rối cản phá nhưng cú chạm nhẹ làm bóng đi luôn vào lưới. Bàn thắng mở tỉ số 1-0 tính cho TM Almunia đá phản lưới nhà.

Nani khiến TM Almunia lúng túng đưa bóng vào lưới nhà
Sau khi có bàn thắng, MU nhường hẳn khu vực giữa sân cho Arsenal. Dù vậy, chỉ 4 phút sau, Arsenal phải lãnh cú hồi mã thương tuyệt đẹp của hai cầu thủ chơi hay nhất hiệp 1 của MU: Nani và Rooney. Tiền đạo Rooney lùi về trước vòng 16m50 của đội nhà để lấy bóng trong một tình huống Arsenal đang tấn công.
Anh chuyền nhanh cho Nani đang trên đà lao lên ở vòng giữa sân. Cầu thủ người Bồ Đào Nha tự tin cầm bóng đến gần vòng cấm địa Arsenal rồi chuyền cho Rooney để tuyển thủ Anh lạnh lùng hạ gục Almunia, nâng tỉ số lên 2-0.

Rooney (10) không bỏ phí pha phối hợp tuyệt đẹp với Nani
Cuối hiệp 1, lẽ ra MU có thêm quả phạt đền nếu trọng tài không bỏ qua tình huống Nani sút bóng chạm tay một hậu vệ Arsenal trong vòng cấm địa.
Sau giờ nghỉ, HLV Wenger thúc các học trò tràn lên phần sân MU nhằm tìm kiếm bàn gỡ. MU không ham chơi đôi công, 10 cầu thủ chơi nửa sân phòng ngự chặt chẽ, chỉ có Rooney cắm phía trên tạo những tình huống phản công bất ngờ.
Đến phút 52, lối chơi của MU tạo được hiệu quả hơn khi họ có bàn thắng thứ 3. Rooney có bóng ở giữa sân, chuyền ngược về cho Carrick. Tiền vệ này bấm bóng cho Park Ji-sung để cầu thủ người Hàn Quốc đi bóng thẳng xuống đối mặt rồi tinh tế hạ gục TM Almunia.

Park Ji-sung có bàn thắng đầu tiên trong mùa giải
Đến lúc này, cầu thủ được mong đợi nhất của Arsenal là Fabregas mới lên tiếng bằng một số cú sút nhưng tất cả hoặc quá nhẹ hoặc vào vị trí TM Van der Sar. Khi trận đấu chỉ còn khoảng 20 phút, HLV Wenger tung nốt Eboue và Bendtner vào sân.
Hai cầu thủ này khuấy động hàng phòng ngự chắc chắn của MU và phần nào có tác dụng. Phút 80, trong một pha bóng lộn xộn trước khung thành MU, bóng bật ra đúng đà sút của Vermaelen. Hậu vệ Arsenal lên tham gia tấn công sút bóng trúng người hậu vệ Brown gỡ 1-3.

Arshavin (phải) không đáp ứng được mong đợi
Tuy nhiên, đó là tất cả những gì Arsenal có được trên sân nhà Emirates. Năm phút bù giờ cũng không giúp họ tránh được trận thua trước đối thủ trực tiếp MU trên top 3 bảng xếp hạng giải Ngoại hạng Anh.

Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.
Đội hình thi đấu:
Arsenal: Almunia, Sagna (Bendtner 72’), Gallas, Vermaelen, Clichy, Fabregas, Song Billong, Denilson (Walcott 61’), Nasri, Arshavin, Rosicky (Eboue 72’).
Man Utd: Van der Sar, Rafael Da Silva, Jonathan Evans, Brown, Evra, Scholes (Giggs 71’), Carrick, Fletcher, Nani (Berbatov 89’), Rooney, Park (Valencia 87’).