M.U suýt ôm hận trên sân nhà
(NLĐO)- Cùng giành trận hòa nghẹt thở, cả Chelsea lẫn Manchester United hoàn thành nhiệm vụ sớm vượt qua vòng đấu bảng cùng Porto và Bordeaux, đội gây cú sốc lớn khi đánh bại “hùm xám” Bayern Munich 2-0 ngay trên sân khách

Hòa nhàn nhã, Chelsea (áo xanh) "rủ" MU bước vào vòng knock-out trước 2 vòng đấu

Owen ghi bàn gỡ 1-1 cho MU
Cũng may cho “Quỷ đỏ” là trong một chiều hàng thủ chơi tệ thì hàng công lại liên tục tỏa sáng dù HLV Alex Ferguson không sử dụng Berbatov. Đầu tiên Michael Owen ghi bàn san bằng tỉ số 1-1 cho M.U. Phong cách ghi bàn vẫn theo kiểu chớp thời cơ đặc trưng của Owen, tuy nhiên lại rất có ý nghĩa vì đó mới là bàn thắng đầu tiên cựu thần đồng bóng đá Anh ghi được ở đấu trường Champions League cho M.U.
Sau Michael Owen, hai nhân vật mang lại chiếc vé đầu tiên của bảng B dự vòng knock-out cho M.U là lão tướng Paul Scholes và tân binh Valencia. Trong trận này, hàng thủ CSKA Moscow chỉ còn biết tự trách mình vì sau khi hóa giải hàng loạt tình huống nguy hiểm của chủ nhà M.U, họ lại để bị rút ngắn tỉ số 2-3 ở phút 84 từ một tình huống mà tất cả bỏ lỏng để lão tướng Paul Scholes bật cao đánh đầu ghi bàn. Nghịch lý ở chỗ Scholes chưa bao giờ được xem là cầu thủ đánh đầu tốt ở M.U cũng như đã rất lâu rồi anh chưa ghi bàn bằng đầu.

Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

Bordeaux gây bất ngờ khi sớm giành vé đi tiếp vào vòng knock-out
Ở bảng C, do AC Milan và Real Madrid chia điểm trong khi Marseille thắng FC Zurich 6-1 nên cục diện bảng đấu này đã trở nên rất khó lường. Hiện Real và Milan được 7 điểm trong khi Marseille đã có được 6 điểm nên dồng nghĩa muốn giành hai vé vào vòng 2, cả hai “đại gia” của Ý và Tây Ban Nha buộc phải thắng cả hai trận đấu còn lại của bảng C.
Ở bảng D, cục diện đã ngã ngũ khi Chelsea và Porto sớm ghi tên mình vào vòng 2. Chiếc vé tranh suất đá Europa League sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Atletico và Apoel.