M.U tiêu diệt gọn “Chích chòe”
(NLĐO)- Chelsea gọi, M.U trả lời. 48 tiếng sau khi đương kim vô địch Chelsea hủy diệt West Brom 6-0, á quân Manchester United cũng có khởi đầu ấn tượng bằng chiến thắng 3-0 trước Newcastle.

Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.
Tung ra sân đội hình mạnh nhất, “Quỷ đỏ” dễ dàng chiếm thế áp đảo trước một Newcastle vốn rất yếu bóng vía mỗi khi làm khách trên sân Old Trafford.
Thống kê trong 45 phút đầu tiên cho thấy M.U chiếm đến 68% thời gian kiểm soát bóng cũng như có được 6 pha dứt điểm về phía khung thành thủ môn Harper.
Trong khi đó, ngoại trừ hai pha dứt điểm thiếu chính xác của Nolan và Carroll, đội bóng được mệnh danh là “chích chòe” hầu như bế tắc trước hàng phòng ngự chắc chắn của M.U. Ngược lại, các hậu vệ Newcastle liên tục phải chống trả những pha vây hãm khung thành của đội chủ nhà.

Berbatov mở tỉ số cho “Quỷ đỏ”
Tuy nhiên, sức ép liên tục của M.U rốt cuộc cũng được cụ thể hóa bằng hai bàn thắng trong vòng 8 phút của tiền đạo Berbatov và tiền vệ Fletcher. Phút 33, nhận đường chuyền chọc khe của lão tướng Paul Scholes, Berbatov bất ngờ tăng tốc thoát bẫy việt vị của đội khách trước khi tung cú sút quyết đoán hạ thủ thành Harper. Bàn thắng khai thông thế bế tắc giúp M.U càng đá càng thoải mái và đến phút 41, Evra căng bóng chìm rất khó chịu, Rooney tuy để bật bóng khỏi tầm khống chế nhưng Fletcher có mặt đúng lúc xoay lưng đệm bóng vào khung thành trống giúp M.U dẫn trước 2-0.
Hiệp 2, thế trận trên sân cũng không thay đổi khi M.U vẫn là đội chiếm thế áp đảo. Bất chấp HLV Alex Ferguson rút tiền đạo chủ lực Wayne Rooney để thay bằng tài năng trẻ Javier Hernandez, sức tấn công của “Quỷ đỏ” vẫn không suy giảm. Phút 85, nhận đường chuyền của Paul Scholes, lão tướng vào sân trong hiệp 2 Ryan Giggs tung cú vô lê đẹp mắt ấn định chiến thắng nhẹ nhàng 3-0 cho M.U.

Rooney vẫn chưa ghi bàn
Riêng với Newcastle, ngày đầu tiên trở lại giải Ngoại hạng Anh quả là một kỷ niệm buồn. Trận thua 0-3 trước M.U cũng đồng nghĩa đã 29 năm, “chích chòe” không biết thắng tại Old Trafford.