Park "rửa hận" cho M.U; Chelsea bị cầm chân
(NLĐO)- Ít ai ngờ người đưa Liverpool xuống...địa ngục lại là chàng trai châu Á duy nhất trong đội hình toàn sao của M.U: Park Ji Sung. Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 của anh đã khiến Liverpool đành ngậm ngùi trắng tay rời sân Old Trafford tối 21-3.
Mọi chuyện xui xẻo cho M.U tưởng như lập lại khi "nỗi ám ảnh" mang tên Torres của Liverpool (LIV) đánh đầu vào lưới thủ môn tài ba Van De Sar như chỗ... không người. Các hậu vệ của M.U dường như chôn chân tại chỗ trước pha làm bàn của Torres.
Ngay khi M.U được hưởng phạt đền ở hiệp một, trái bóng bị thủ môn LIV đẩy ra, nhiều người tin rằng M.U tiếp tục đen đủi trước LIV. Nhưng may thay, trái bóng bị đẩy ra đến ngay chân người sút hỏng Rooney. Và anh đã không bỏ lỡ cơ hội lần nữa, sút tung lưới gỡ hòa 1-1 cho M.U.

Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.
Chức vô địch Ngoại hạng Anh càng đến gần với M.U hơn khi Chelsea bị Blackburn cầm chân 1-1 trên sân khách.