“Quỷ đỏ” hủy diệt Arsenal

(NLĐO)- “Manchester City gọi, Manchester United trả lời”. Nửa giờ sau khi Man City ra oai bằng cách đè bẹp Tottenham 5-1, M.U đã lên tiếng đáp trả khi “hủy diệt” Arsenal với tỉ số không tưởng 8-2 ở vòng 3 giải Ngoại hạng Anh.

img
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

Wayne Rooney lập hat-trick, Ashley Young ghi “cú đúp”, ba bàn còn lại chia đều cho D.Welbeck, Nani và Park Ji Sung, M.U đã biến trận Super Sunday của bóng đá Anh trở thành cơn ác mộng kinh hoàng với các CĐV Arsenal khi đè bẹp thầy trò Arsene Wenger với tỉ số khó tin 8-2.
img
Rooney góp công lớn nhất trong chiến thắng trước Arsenal
 
Chiến thắng giúp M.U có được 9 điểm sau 3 lượt trận, chính thức đòi lại ngôi đầu bảng từ tay đối thủ cùng thành phố là Manchester City, đội trước đó nửa giờ vừa lên tiếng thách thức M.U và phần còn lại của giải Ngoại hạng Anh khi đè bẹp Tottenham 5-1.
 
Sân Old Trafford chưa bao giờ là điểm đến dễ chịu cho các đội khách, đặc biệt là kình địch Arsenal. Thế nhưng, việc “pháo thủ” để thủng lưới đến 8 lần trong một trận đấu được ví như siêu kinh điển của Premier League có lẽ là điều mà ngay cả các CĐV M.U mơ mộng nhất cũng chẳng tưởng tượng đến. Bằng chứng là sau khi Welbeck, A.Young và Rooney tạm đưa M.U dẫn trước 3-0 sau 41 phút, Arsenal vẫn chiến đấu rất quyết liệt và có được thành quả khi Theo Walcott rút ngắn tỉ số 1-3 ở phút 45 với cú sút chìm hiểm hóc đánh bại thủ môn De Gea.
 
Đặc biệt trong khoảng 20 phút đầu hiệp 2, Arsenal còn là đội tạo được thế trận lấn lướt hơn mà nếu Van Persie (người bỏ lỡ một quả phạt đền trong hiệp 1) hay Arshavin dứt điểm quyết đoán hơn thì có lẽ “pháo thủ” đã có thể thu hẹp được khoảng cách. Thế nhưng, đúng vào thời điểm tưởng như có cơ hội lội ngược dòng thì hàng thủ Arsenal lại chơi bóng một cách rất ngây thơ, hậu quả là liên tiếp để thủng lưới một cách khó hiểu.
 
Đầu tiên ở phút 64, thủ môn Szczesny và hàng phòng ngự Arsenal bất lực nhìn Rooney tung cú sút phạt từ khoảng cách 25 m nâng tỉ số lên 4-1. Chưa đầy 3 phút sau, vẫn là Rooney đi bóng như chỗ không người trước vòng cấm địa rồi chọc khe trống trải cho Nani băng xuống bấm bóng kĩ thuật vượt qua tầm với của thủ môn Szczesny, đưa M.U vượt lên dẫn 5-1. Choáng váng trước cơn lốc tấn công của “Quỷ đỏ”, Arsenal gần như buông xuôi sau tình huống Ashley Young chuyền bóng cho tiền vệ Hàn Quốc Park Ji Sung vừa vào sân được 1 phút sút chéo góc nâng tỉ số 6-1 ở phút 60.
 
Nhận 3 bàn thua trong 6 phút, Arsenal chỉ còn biết dồn lên tấn công vì danh dự và sau một loạt tình huống các hậu vệ M.U lỏng chân, Van Persie cũng có cơ hội rút ngắn tỉ số xuống 2-6 cho Arsenal. Tiếc rằng tình trạng công làm, thủ phá vẫn tiếp tục khiến đội khách phải nhận thêm hai bàn thua từ các pha dứt điểm của Rooney và A.Young. Không những vậy, “pháo thủ” còn bị thiệt quân khi hậu vệ Jenkinson nhận thẻ vàng thứ hai rời sân ở phút 77.
 
Thảm bại 2-8, Arsenal chôn chân ở vị trí thứ 17 với vỏn vẹn 1 điểm. Thầy trò HLV Arsene Wenger hiện chỉ còn xếp trên West Brom, Blackburn và đặc biệt là Tottenham, đội bóng cùng thủ đô London và cũng chịu chung số phận thảm bại ở vòng 3 trước một đội bóng đến từ Manchester khác là Man City.