“Quỷ đỏ” vùi dập Tottenham

(NLĐO)- Manchester United có màn khởi động hoàn hảo cho cuộc chạm trán Arsenal vào cuối tuần này khi đánh bại Tottenham 3-0 nhờ các pha lập công của Welbeck, Anderson và Rooney.

img
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

Tottenham 22 năm chưa biết thắng ở sân Old Trafford và hơn 10 năm liên tiếp toàn hòa và thua "Quỷ đỏ" ở mọi mặt trận. Con số đáng quên đó tiếp tục được nâng lên sau trận đấu muộn nhất vòng 2 giải ngoại hạng Anh diễn ra rạng sáng 23-8 trên sân Old Trafford.
 
Mang tiếng sử dụng đội hình chắp vá vì hàng loạt trụ cột chấn thương nhưng thực tế đội hình M.U vẫn tỏ ra lấn lướt so với dàn sao của Tottenham. Trong khi hàng thủ có sự trở lại của P. Evra bên cánh trái thì trên hàng công, HLV Alex Ferguson vẫn đặt niềm tin vào cặp Rooney - Welbeck cho dù trên ghế dự bị, ngôi sao Javier Hernandez đã trở lại. Khả năng bao quát tuyến giữa khá tốt của tài năng trẻ Cleverley cộng với sự lắt léo của hai ngôi sao đá cánh Nani và Ashley Young giúp đội hình trẻ trung của M.U luôn tạo được thế trận khá cân bằng trước Tottenham.
 
Trong hiệp đầu tiên, kinh nghiệm trận mạc giúp Tottenham tạo được áp lực khá lớn lên hàng thủ còn khá “non” của M.U. Thủ môn De Gea vẫn có những thời điểm khiến người hâm mộ "Quỷ đỏ" thót tim khi xử lý bóng chệch choạc nhưng nhờ sự hỗ trợ tốt của cặp trung vệ Phil Jones và Jonny Evans, hàng thủ M.U đứng vững trước sức ép mà các ngôi sao tấn công của Tottenham như Van Der Vaart, Gareth Bale, Aaron Lennon hay Defoe tạo ra.
 
img
"Quỷ nhỏ" nhưng không dở
 
Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, Tottenham mất dần ưu thế về quyền kiểm soát bóng trong hiệp 2 khi các cầu thủ trẻ của M.U bắt đầu tận dụng ưu thế về thể lực để gia tăng sức ép lên khung thành thủ môn Brad Friedel. Thống kê hiệp 2 cho thấy M.U chiếm đến 75% thời gian kiểm soát bóng, 13 lần dứt điểm về khung thành Friedel. Vì vậy cũng không khó hiểu khi các học trò của HLV Alex Ferguson liên tiếp khiến sân Old Trafford bùng nổ với ba pha lập công đẹp mắt của Welbeck, Anderson và Rooney.
 
Sau khi bị kèm cặp khá chặt trong hiệp đầu tiên, những nỗ lực thể hiện bản thân của tiền đạo trẻ Welbeck cũng thành công với pha đánh đầu chéo góc đẹp mắt ở phút 61 sau đường chuyền chính xác của đồng đội Tom Cleverley. Bàn thắng giải tỏa thế bế tắc của M.U, đồng thời khiến nỗ lực tìm một trận thắng đầu tiên ở sân Old Trafford của Tottenham sau 22 năm toàn hòa và thua bỗng trở nên vô cùng khó khăn. Trong thế buộc phải dồn lên tìm bàn san bằng tỉ số, các học trò của HLV Harry Redknapp dễ dàng rơi vào bẫy phản công nhanh của M.U và hậu quả là đến phút 72, hàng thủ Tottenham bất lực nhìn Welbeck và Anderson phối hợp như trong buổi tập trước khi tiền vệ người Brazil sút tung lưới Friedel.
img
Tottenham (áo trắng) bất lực nhận trận thua trên sân Old Trafford
 
Dẫn trước 2-0, HLV Ferguson tỏ ra rất thoải mái khi tung một lúc 3 ngôi sao mùa trước Ryan Giggs, Park Ji Sung và Chicharito (Hernandez) vào sân thay cho ba cầu thủ trẻ đã thi đấu rất hay ở trận này là Cleverley, Welbeck và Ashley Young. Sự xuất hiện của bộ ba khiến Tottenham không còn cơ hội giành lại một điểm khi liên tục phải chống chọi với những đợt tấn công dồn dập của M.U và đến phút 87, Rooney khép lại một ngày ác mộng với đội khách bằng tình huống đánh đầu ghi bàn trong tư thế tương tự pha mở tỉ số của Welbeck sau khi đón đường chuyền của R.Giggs.
img
Rooney có bàn thắng cho riêng mình
 
Thắng đậm 3-0 trước Tottenham, thầy trò Alex Ferguson trở lại vị trí nhì bảng, xếp sau đội bóng cùng thành phố Manchester City vốn có cùng 6 điểm nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại. Đó sẽ là động lực lớn cho "Quỷ đỏ" trước cuộc đón tiếp Arsenal ở vòng 3 vào cuối tuần này.
 
Đội hình xuất phát
M.U:
De Gea, P.Evra, P.Jones, Evans, Smalling, Nani, Cleverley, Anderson, A.Young, Rooney, D.Welbeck
Tottenham: Friedel, Walker, Dawson, Kaboul, Ekotto, Lennon, Livermore, Kranjcar, Bale, V.D.Vaart, Defoe