Rượt đuổi nghẹt thở, Chelsea vào bán kết
(NLĐO)- Dẫn trước 2-0 ở hiệp 1 rồi 4-3 khi trận đấu còn 7 phút nhưng cuối cùng, sự kiên cường của Liverpool vẫn bị khuất phục bởi Chelsea quá lì đòn khi gỡ hòa 4-4 ở phút cuối cùng, chính thức giành vé dự bán kết sau màn rượt đuổi nghẹt thở.
Giấc mơ tạo nên một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trong lịch sử Champions League đã 2 lần được Liverpool nhen nhóm trong trận tứ kết lượt về Champions League diễn ra rạng sáng nay, 15-4. Tuy nhiên, cũng hai lần Chelsea lạnh lùng bóp nát giấc mơ đó khi san bằng cách biệt nhờ sự tỏa sáng đúng lúc của hai ngôi sao Lampard và Drogba. Hòa nghẹt thở 4-4, Chelsea thẳng tiến bán kết để gặp Barcelona, đội hòa Bayern Munich 1-1 ở trận đấu gần như chỉ còn mang tính chất thủ tục.

Niềm vui của Chelsea khi khuất phục được Liverpool
Trở lại cuộc chạm trán có đến 8 bàn thắng trên sân Stamford Bridge. Các CĐV Chelsea tưởng như đã chuẩn bị ăn mừng sớm khi biết Steven Gerard không kịp bình phục chấn thương để ra sân. Niềm tin chiến thắng đó càng được củng cố khi vừa vào trận, tiền vệ Lampard suýt chút nữa đã có được bàn thắng nâng tổng tỉ số sau hai lượt trận thành 4-1 cho Chelsea nếu cú sút phạt của anh từ khoảng cách 25 m không bị thủ thành Reina cản phá trong gang tấc.
Tuy nhiên, cũng có lẽ vì vậy mà khi Liverpool tràn lên như một cơn lũ màu đỏ để rồi liên tiếp ghi hai bàn vào lưới thủ thành Petr Cech ở các phút 19 và 28 nhờ công của Aurelio và Alonso (phạt đền), không chỉ các CĐV Chelsea mà hẳn bản thân HLV Guus Hiddink cũng bị sốc. Nhìn Liverpool cầm bóng và dồn lên tấn công ở thời điểm đó, tất cả đã bắt đầu nghĩ đến một kỳ tích nữa như tại chung kết Champions League 2005 ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) khi Liverpool vùng lên đánh bại AC Milan sau khi đã bị dẫn trước 3-0.
Rất may là ở vào thời điểm nhạy cảm đó, sự tỏa sáng đúng lúc của tiền đạo Didier Drogba và sai lầm tai hại của thủ môn Reina đã khiến Liverpool trả giá đắt. Phút 52, tức chỉ 3 phút sau khi Liverpool bỏ lỡ một cơ hội ghi bàn nâng tỉ số lên 3-0, từ đường chuyền nhanh như cắt của Anelka, Drogba tung chân đá nối cực nhanh từ góc hẹp, bóng đập tay thủ thành Reina bay luôn vào lưới trong một tình huống chẳng mấy ai nghĩ đến bàn thua cho Liverpool.
Sai lầm của thủ môn Reina ở tình huống rút ngắn 1-2 của Chelsea đó có thể xem là điểm nhấn cho cuộc rượt đuổi kinh hoàng có đến 5 bàn thắng diễn ra sau đó. Lần lượt Alex sút phạt đẳng cấp gỡ hòa 2-2 cho Chelsea ở phút 57 trước khi 20 phút sau đó, Lampard đệm bóng chính xác sau đường chuyền dọn cỗ của Drogba để giúp thầy trò HLV Guus Hiddink vượt lên dẫn ngược lại 3-2, mở toang cánh cửa vào bán kết.
Tưởng như Liverpool đã dễ dàng bị khuất phục. Vậy mà chỉ trong 10 phút cuối trận, các khán giả tại Stamford Bridge thực sự nín thở trước lối đá không còn gì để mất của thầy trò ông Benitez. Bắt đầu là cú sút có phần may mắn của Lukas ở phút 81 san bằng tỉ số 3-3 cho Liverpool. Một phút sau, bàn thắng nâng tỉ số lên 4-3 cho Liverpool của tiền đạo người Hà Lan Dirk Kyut đẩy trận đấu vào một tình thế rất khó lường. Nếu ghi thêm bàn nữa trong khoảng 10 phút còn lại, Liverpool sẽ tước vé vào bán kết ngay trên tay Chelsea nhờ hơn về số bàn thắng ghi được trên sân khách.

Drogba và các đồng đội trải qua một trận đấu vất vả hơn dự đoán
Căng thẳng như vậy nên người hâm mộ mới có dịp chứng kiến thêm tài năng của “phù thủy” Guus Hiddink khi ông liên tục yêu cầu các học trò dồn lên tấn công thay vì chủ động chơi phòng ngự tránh bị thua thêm. Đó chính là yếu tố then chốt quyết định thắng lợi cho Chelsea bởi ở phút 89, Liverpool chính thức hết hy vọng khi để Lampard tung cú sút đẹp mắt trong vòng cấm địa, cân bằng tỉ số 4-4 cho một trận tứ kết lượt về nghẹt thở.
Giành vé vào bán kết, Chelsea có quyền mơ đến cú ăn 3 lịch sử gồm Champions League, giải Ngoại hạng Anh và cúp FA. Tuy nhiên, sự thiếu vắng hậu vệ Ashley Cole vì nhận thẻ vàng ở những phút cuối trận gặp Liverpool chắc chắn sẽ khiến trận bán kết lượt đi gặp đội bóng có phong độ tốt nhất châu Âu hiện tại là Barcelona vào ngày 28-4 tại sân Nou Camp trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.
|
Kết quả tứ kết lượt về ngày 14-4 |