Susan Boyle trắng tay
Chiến thắng của nhóm nhảy đường phố Diversity, tại cuộc thi Britain’s Got Talent 2009, trong đêm chung kết diễn ra vào ngày 30-5 cũng có nghĩa giấc mơ của Susan Boyle (người phụ nữ nổi danh toàn cầu qua mạng internet với giọng ca thiên thần nhưng ngoại hình quá kém), đã kết thúc.
Trong đêm chung kết, Susan hát lại ca khúc đã làm cho cô nổi tiếng: I dreamed a dream (ca khúc trong vở nhạc kịch Les Miserables). Trông cô chải chuốt hơn với bộ váy dài nhưng mái tóc vẫn rối bù như khi cô xuất hiện lần đầu. Một lần nữa, Susan chinh phục cả 3 vị giám khảo cuộc thi và hàng triệu người hâm mộ nhưng lại thất bại vì cuộc thi lại được bình chọn qua tin nhắn. Điều trớ trêu là hầu như mọi người đều tin là Susan sẽ đoạt giải như là sự đương nhiên nên cô ít nhận được tin nhắn bình chọn!

Nói về dự định của mình, Susan Boyle cho biết cô sẽ sớm thực hiện một album riêng và chắc chắn “đó sẽ là một album đáng để nghe”.
Người chiến thắng, nhóm nhảy Diversity (gồm 10 thành viên từ 12 đến 25 tuổi) được nhận giải thưởng 100.000 bảng Anh và sẽ trình diễn tại Royal Variety show phục vụ Nữ hoàng Elizabeth II vào tháng 12 tới.

Nhóm nhảy Diversity giành giải nhất cuộc thi Britain’s Got Talent 2009

Susan Boyle trình diễn bài I dreamed a dream trong đêm chung kết