Thắng đậm, Chelsea và Barca "đặt" vé vào bán kết
(NLĐO)- Chelsea đã làm nên một trong những bất ngờ lớn nhất vòng tứ kết khi hạ Liverpool 3-1 ngay trên sân Anfield, trong khi Barcelona chỉ cần... thua Bayern Munich 3 bàn ở lượt về cũng vào bán kết bởi đã thắng đến 4-0 ở trận đấu rạng sáng nay.
Một ngày sau khi ứng viên số 1 cho chức vô địch Champions League M.U bị Porto cầm chân 2-2, đến lượt đội bóng tưởng khó bị bắt nạt Liverpool phải chịu một kết quả bi đát hơn khi thua Chelsea đến 1-3 ngay trên sân nhà Anfield. Cùng với chiến thắng kinh hoàng 4-0 trước Bayern Munich, xem như Barca và Chelsea đã đặt một vé gặp nhau ở bán kết.
Chelsea trả được món nợ thua Liverpool 2 lần trong mùa bóng này
Vậy mà trong thời điểm khó khăn đó, khi hiệp 1 trôi về những phút cuối thì hậu vệ Ivanovic bỗng vụt sáng với bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho Chelsea. Từ đường chuyền phạt góc, Ivanovic không cao nhưng biết cách lẻn vào khoảng trống mà các hậu vệ Liverpool không thể kiểm soát rồi bật lên đánh đầu tung lưới thủ thành Reina. Khỏi phải nói HLV Guus Hiddink mừng thế nào bởi đó là bàn thắng sân khách cực kỳ quý giá cho Chelsea.
Thế nhưng, HLV người Hà Lan cũng không ngờ các học trò còn làm được hơn thế trong hiệp 2 khi Ivanovic một lần nữa đánh đầu đẹp mắt ở phút 61 để giúp Chelsea vượt lên dẫn 2-1 trong sự ngỡ ngàng của chủ nhà Liverpool. Chưa kịp định thần nhằm dồn lên tìm bàn gỡ, đội bóng của HLV Benitez thực sự đổ sụp khi hàng thủ lỏng lẻo để Lampard thoát xuống bên cánh trái, tạt bóng như đặt cho Drogba băng vào đá bồi, ấn định chiến thắng quan trọng cho Chelsea.
Không tìm được bàn nào ở những phút sau đó, Liverpool chỉ biết tự an ủi rằng việc Chelsea thiếu vắng đội trưởng John Terry ở trận lượt về vì thẻ phạt sẽ mở ra hy vọng le lói tìm được đường vào khung thành thủ môn Petr Cech. Ngược lại, Chelsea xem như đã đặt một chân vào bán kết bởi chỉ cần không thua quá một bàn, nhiệm vụ chẳng phải quá khó khi họ được chơi trên sân nhà.

Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

Messi lập cú đúp trong chiến thắng 4 sao trước Bayern
Càng chơi càng nóng vội, Bayern tiếp tục nhận bàn thua thứ 3 ở phút 38 khi Henry đi bóng như vũ bão trước khi chuyền cho Messi đệm bóng nâng tỉ số lên 3-0. Tưởng như là quá đủ cho Barca nhưng trong một hiệp đấu say men chiến thắng, Henry ghi bàn ấn định chiến thắng chung cuộc 4-0 cho Barca ở phút 43, giúp HLV Pep Guardiola thoải mái sử dụng đội hình chính ở La Liga thay vì phải lo cất người cho trận bán kết lượt về ở sân Arena của Bayern Munich.
|
Tứ kết lượt đi |