Thất thủ 0-2, tuyển VN "trở lại mặt đất"

(NLĐO)- Trước một U23 Úc chơi không có gì nổi bật và thiếu kinh nghiệm nhưng tuyển VN vẫn thất thủ 0-2. Trước đó, tuyển CHDCND Triều Tiên đã có trận thắng U23 Kowait 1-0 nên con đường chinh phục ngôi vô địch Cúp 1.000 năm Thăng Long trở nên bấp bênh rất nhiều.

U23 Úc nhập trận rất tự tin. Dồn ép tuyển VN ngay từ đầu, U23 Úc sớm nhận ra điểm yếu của hàng thủ VN đến từ vị trí hậu vệ cánh trái của Đình Luật nên hầu hết các đường tấn công đều khoét vào cánh này.  
 
Phút thứ 6, số 14 của U23 Úc là Mitchell đã có cú sút nguy hiểm đầu tiên buộc Hồng Sơn phải trổ hết tài nghệ. 
 
img
 
Khác với dự đoán, U23 Úc không tận dụng ưu thế thể hình để tấn công trên tầm cao. Thầy trò HLV Aurelio Vidmar kiên trì với lối đá tấn công biên đầy biến hóa.
 
Và điều phải đến đã đến khi ở phút 20, số 11 của đội khách là Micheal Hoffman đã có pha dứt điểm cận thành mở tỉ số 1-0. 
 
img
Hàng thủ VN luôn vất vả đeo bám các đối thủ cao to
 
Với màn trình diễn đáng thất vọng, Đình Luật bị thay ra ở phút 27 để nhường chỗ cho Đào Văn Phong. HLV Calisto vẫn thường xuyên phải ra sát đường pitch để chỉ đạo các cầu thủ.  
 
Dù vậy tuyển VN vẫn chưa thể làm chủ khu trung tuyến giống như trận mở màn. Tài Em, trụ cột của tuyển VN, cũng không chơi tốt trận này và được HLV Calisto thay ra ở phút 30. Minh Châu được đưa vào với mục đích giúp ĐTVN kiểm soát bóng tốt hơn ở tuyến giữa.
 
Phút 35, số 7 James Rodney ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 cho U23 Úc trong một tình huống tấn công tương tự như bàn mở tỉ số.

img


HLV Calisto buộc phải đưa ra sự thay đổi người thứ ba. Phạm Thành Lương không đảm bảo thể lực đã được rút ra để thay bằng Nguyễn Vũ Phong.
 
Xuân Thành được vào sân ở đầu hiệp hai thay cho Quang Hải. Ngay lập tức, sự thay đổi này phát huy tác dụng. Những pha xuống biên của tiền vệ đang chơi cho HN.ACB đã tạo ra sức sống cho tuyển VN trong hiệp hai.
 
Tuyển VN liên tục có được những pha uy hiếp lên khung thành của thủ môn Andrew. Tuy nhiên hậu vệ đội khách vẫn tỏ ra rất tập trung. 

img
 
img
Tuyển VN có 20 phút đầu hiệp 2 chơi bùng nổ nhưng không thể ghi bàn
 
HLV Calisto tiếp tục trung Trọng Hoàng vào thay Việt Thắng. Từ thời điểm này tuyển VN chơi khá bùng nổ. Tiêu biểu là pha sút trúng cột dọc của Tấn Tài ở phút 80. Nếu so với những gì đã trình diễn trong hiệp một, có thể nói VN đã lật ngược thế trận trong hiệp hai.  
 
Tuy vậy, do thể lực giảm sút, đến cuối trận, tuyển VN không còn duy trì được áp lực như trong 20 phút đầu hiệp hai. Trận đấu kết thúc với tỉ số 2-0 nghiêng về phía U23 Úc.

img
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.