U23 VN hòa nghẹt thở Thái Lan 1-1

(NLĐO)- Bàn thắng gỡ hòa 1-1 của tiền đạo Đình Tùng từ chấm phạt đền đã thắp sáng hy vọng vào bán kết của U23 VN dù phải công nhận một điều U23 Thái Lan chơi hay hơn. Dù hòa, nhưng Cổ động viên (CĐV) VN vẫn rất phấn khởi.

Hơn 20.000 khán giả trên SVĐ Quốc gia Lào, trong đó 2/3 là CĐV Việt Nam, đã tạo ra một không khí cổ vũ cuồng nhiệt không khác sân Mỹ Đình là mấy. Tuy nhiên, dưới sân, việc hai đội bóng thi đấu quá chặt chẽ đã khiến hơn nửa hiệp đấu đầu tiên diễn ra khá tẻ nhạt. U23 Thái Lan vẫn là đội cầm bóng nhiều hơn, tạo được một số cơ hội nguy hiểm mà đặc biệt là cú sút vô lê rất bất ngờ của tiền vệ Arthit Sunthornphit ngay ở phút thứ 4, dù vậy bóng vẫn đi chệch cột trong gang tấc.

img

img


Tiếp đến, tiền đạo Teerasil Dangda có được hai cú đánh đầu về phía khung thành thủ môn Tấn Trường ở các phút thứ 10 và 21. Tuy nhiên, hai pha bóng đó cũng tỏ ra không chính xác do hàng thủ U23 VN tranh chấp bóng bổng rất quyết liệt.

Ở thời điểm mà các VĐV VN bắt đầu lo lắng cho lối đá có phần bế tắc của các học trò HLV Calisto thì U23 bất ngờ chơi khởi sắc hẳn. Đầu tiên là phút 25, Thanh Bình và Thành Lương có pha bật tường đẹp mắt trong vòng cấm nhưng rất tiếc là trong tình huống đối mặt với hậu vệ cuối cùng của Thái Lan thì Lương “dị” lại không thể vượt qua được để dứt điểm.

img

CĐV hai đội khá...đoàn kết


img
Vừa đi du lịch vừa cổ động tuyển VN!

img
Bác đang cùng CĐV ủng hộ đội tuyển VN!


Từ tình huống đó, U23 VN bắt đầu thi đấu mạch lạc hơn, tạo được nhiều pha sóng gió trước khung thành người Thái hơn. Phút 38, Thanh Bình nhận đường chuyền đẹp mắt của Thành Lương nhưng lại xử lý bóng thiếu tinh tế khi đối mặt thủ môn Kawin nên bị cản phá bóng rất đáng tiếc. Sau tình huống đó, Thanh Bình lại có một cơ hội nhưng không khống chế bóng tốt, bỏ lỡ một cơ hội dứt điểm cận thành cho U23 VN. Hiệp 1 khép lại bằng kết quả hòa 0-0.

Ngay đầu hiệp 2, U23 Thái Lan thay tiền đạo Dangda chơi không hiệu quả bằng Soleb trong khi U23 VN thay tiền vệ trụ Công Minh bằng Quý Sửu. Hiệp đấu diễn ra rất sôi động với hàng loạt pha tấn công của hai đội. Thế nhưng, người vượt lên dẫn trước lại là U23 Thái Lan.

img


img
Đình Tùng ghi bàn từ chấm phạt đền

Phút 71, từ quả đá phạt góc của Arthit, tiền đạo Kirati lợi dụng sự hỗn loạn trước khung thành thủ môn Tấn Trường để nhanh chân sút bóng vào lưới U23 VN. Bàn thua đó chỉ xảy ra đúng 3 phút sau tình huống tiền đạo Đình Tùng bỏ lỡ cơ hội ghi bàn khi sút vọt xà trong tình huống đối mặt thủ môn Kawin.

Tưởng như hy vọng có điểm trong trận khai mạc đã không còn với U23 VN thì đúng phút 90, Đình Tùng bị đốn ngã trong vòng cấm và trọng tài đã cho các học trò HLV Calisto hưởng quả phạt đền. Chính Đình Tùng đã san bằng tỉ số 1-1, ấn định trận hòa cho U23 VN.

img
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.