Vẹt đi lạc tự báo cảnh sát địa chỉ nhà
(NLĐO) - Một con vẹt đuôi dài thất lạc vừa được trả lại cho người chủ một cách an toàn gần thủ đô Tokyo - Nhật Bản sau khi nói đúng địa chỉ nhà cho cảnh sát.
Chú chim đã bay từ một ngôi nhà tại thành phố Sagamihara, phía Tây Tokyo, tới khu vực trung tâm vào sáng 29-4. Khi bị lạc ở khách sạn, chú đậu trên vai một vị khách rồi bị mọi người tóm lấy.
Nhân viên khách sạn đã nhốt chú vào lồng và mang tới đồn cảnh sát gần nhất. Con chim được giao cho chính quyền địa phương hôm 29-4 và mất 2 ngày để con vẹt nói với cảnh sát địa chỉ nhà.

Con vẹt đi lạc đứng trên vai chủ (Ảnh: MAINICHI)
Ban đầu, không ai nghĩ là chú vẹt này có thể nói được, cho đến tối 1-5, chú bỗng liên tục nhắc đi nhắc lại địa chỉ nhà mình. Cảnh sát đã ghi lại số nhà một cách cẩn thận rồi đưa chú vẹt về tận tay chủ nhân, bà Takahashi, 64 tuổi. “Chúng tôi không nghĩ là có thể tìm thấy chủ của chú vẹt này theo cách kỳ lạ như thế” - một trong số những cảnh sát nói.
Bà Takahashi đã dạy địa chỉ nhà cho con vật cưng sau khi mua nó cách đây 2 năm. Trước đây, bà từng để lạc mất một con vẹt khác và không muốn chuyện đó tái diễn.
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.