"Tủ gạo an sinh" giữa lòng bệnh viện

Giữa nhịp sống đô thị vội vã, một góc nhỏ tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh (phường Bình Trưng, TP HCM) trở thành điểm tựa cho những phận đời nghèo khó

Không chỉ là nơi cung cấp lương thực, "Tủ gạo an sinh" tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh còn là biểu tượng của lòng nhân ái - nơi bác sĩ và cộng đồng cùng nhau lan tỏa sự sẻ chia.

Ấm lòng bệnh nhân

"Nhận được gạo từ bệnh viện, em mừng lắm. Có gạo nấu cơm cho tụi nhỏ, đỡ lo đói bữa nay, bữa mai…" - chị Nguyễn Thị Mỹ Duyên (27 tuổi, quê Đồng Nai) xúc động nói khi nhận phần quà từ "Tủ gạo an sinh" của Bệnh viện Lê Văn Thịnh.

Chị Duyên sống cùng chồng, mẹ chồng và 5 con nhỏ trong một phòng trọ chưa đầy 15 m² tại phường Bình Trưng. Đứa lớn nhất mới 9 tuổi, đứa út chỉ vừa 8 tháng tuổi. Nguồn sống của cả gia đình phụ thuộc vào thu nhập bấp bênh từ việc bán vé số của chị và nghề thợ hồ của chồng. Cuộc sống chật vật, chuyện bữa ăn trở thành nỗi lo thường trực. Với chị, những phần quà từ "Tủ gạo an sinh" như gạo, mì gói, chai dầu ăn tuy nhỏ bé nhưng lại là "cứu tinh" trong những ngày cùng cực. Trước đó, chị đã được bệnh viện hỗ trợ viện phí cho 2 con nhỏ đang điều trị.

"Tủ gạo an sinh" giữa lòng bệnh viện - Ảnh 1.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Duyên bế con nhỏ đến nhận gạo tại “Tủ gạo an sinh” của Bệnh viện Lê Văn Thịnh. Ảnh: HẢI YẾN

Không chỉ có những người mẹ trẻ như chị Duyên cần được nâng đỡ, "Tủ gạo an sinh" còn là điểm tựa tinh thần cho những cụ già. Bà Bùi Thị Đi (74 tuổi; ngụ phường Cát Lái, TP HCM) cũng trở thành người quen với nhân viên Phòng Công tác xã hội - Bệnh viện Lê Văn Thịnh. Bởi mỗi lần khám bệnh, bà đều được hỗ trợ gạo từ "Tủ gạo an sinh".

Mỗi tháng, bà Đi đều đến bệnh viện tái khám vì bệnh đái tháo đường và huyết áp. Nhân tiện, bà mang theo vài chục tờ vé số bán dạo, kiếm thêm chút tiền trang trải sinh hoạt. "Hôm nay, dì muốn lấy mì hay gạo?" - ThS Nguyễn Anh Cường, Phó Phòng Công tác xã hội của bệnh viện, nhẹ nhàng hỏi. Thay vì nhận gạo, bà Đi chọn thùng mì gói từ "Tủ gạo an sinh". "Tôi bị đái tháo đường nên không dám ăn cơm, dùng mì gói sẽ tiện hơn. Cảm ơn mấy cô, mấy chú ở bệnh viện" - bà Đi kể và nói thêm nhiều lần bà được các cán bộ y tế ở đây động viên, giúp đỡ. Những phần quà nhỏ, đôi khi chỉ là túi gạo nhỏ, chai nước mắm, gói mì nhưng là cả nghĩa tình với người già neo đơn như bà.

Khởi nguồn từ lòng thấu cảm

Ý tưởng về "Tủ gạo an sinh" không bắt đầu từ những cuộc họp hoành tráng, mà từ những câu chuyện lặng lẽ nhưng đầy ám ảnh mà các y - bác sĩ nơi đây chứng kiến mỗi ngày.

"Chúng tôi từng gặp những bà mẹ đơn thân ôm con đi khám mà không có nổi bữa ăn; những cụ già sống một mình, bệnh tật triền miên. Chúng tôi hiểu rằng ngành y không chỉ chữa lành thể chất mà còn phải nâng đỡ tinh thần người bệnh. Từ đó, "Tủ gạo an sinh" ra đời" - ThS Cường kể.

Ra mắt từ năm 2022, chiếc tủ ban đầu được duy trì bằng những đóng góp của chính đội ngũ y - bác sĩ trong bệnh viện. Người góp gạo, người góp mì, người thì mang đến dầu ăn, đường… Những món quà giản dị đã gom lại thành điểm tựa ấm áp cho hàng chục hoàn cảnh mỗi tháng.

Theo ông Cường, để mỗi phần quà đến đúng tay người cần, bệnh viện áp dụng quy trình kết hợp giữa cảm xúc và lý trí. Trong quá trình thăm khám, các bác sĩ sẽ để ý từng hoàn cảnh rồi giới thiệu về Phòng Công tác xã hội để xem xét hỗ trợ. Không có tiêu chí rườm rà, chỉ cần xác minh đúng người thật sự khó khăn, họ sẽ nhận được sự giúp đỡ. Có khi là vài ký gạo, vài gói mì; cũng có khi là cả chi phí khám chữa bệnh, thuốc men. Chính sự linh hoạt này giúp chiếc tủ trở thành điểm tựa gần gũi cho người nghèo từ cụ già neo đơn đến gia đình nhiều con nhỏ.

Hiện mỗi tháng, "Tủ gạo an sinh" cung cấp khoảng 200 kg gạo và hàng trăm nhu yếu phẩm, hỗ trợ cho từ 50 đến hơn 100 người bệnh và người dân khó khăn. Vào dịp Tết hay các ngày lễ lớn, bệnh viện còn phối hợp nhà hảo tâm để mở rộng quy mô tặng quà.

Không dừng lại ở đó, Bệnh viện Lê Văn Thịnh còn tổ chức "Nhà ăn hạnh phúc", "Cơm 0 đồng", cung cấp 300 - 400 suất cơm trưa miễn phí mỗi ngày cho bệnh nhân và cả nhân viên y tế khó khăn. Ngoài ra, bệnh viện còn hỗ trợ viện phí, chi phí đi lại, xe cứu thương miễn phí cho người bệnh về quê...

"Có lúc nguồn lực cạn kiệt, nhà hảo tâm gặp khó, chính các y - bác sĩ lại tự trích lương để duy trì hoạt động. Ai cũng hiểu nếu tắt đi ngọn lửa này, sẽ có thêm nhiều người không biết nương nhờ vào đâu" - ThS Cường chia sẻ.