Chuyện chị dâu và cháu gái

Carmen Bin Laden là vợ người anh thứ 10 trong số 23 anh em trai của Osama Bin Laden. Người phụ nữ mang hai dòng máu Thụy Sĩ và Iran này cảm anh chàng Yeslam Bin Laden vì sự tự tin, cái mã đẹp trai và con nhà giàu

Carmen Dufour, tên con gái của bà, sinh năm 1954 tại Geneva, nhưng sống chủ yếu ở thành phố thơ mộng Lausanne, Thụy Sĩ. Cha bà là một doanh nhân giàu có, còn mẹ bà xuất thân từ một gia đình quyền quý Iran. Từ nhỏ, Carmen không thiếu một thứ gì. Nhưng cuộc hôn nhân của cha mẹ bà không tồn tại được lâu. Khi bà tới tuổi đến trường thì cha mẹ bà cũng bắt đầu làm thủ tục ly dị.

Làm dâu nhà Bin Laden

Carmen Dufour làm đám cưới với Yeslam Bin Laden vào năm 1974 tại thành phố Jeddah, Ả Rập Saudi. Những năm đầu, bà và chồng sống ở bang California, Mỹ. Hai vợ chồng mặc quần jeans, áo thun, sinh hoạt như người phương Tây hết sức thoải mái.

Nhưng từ khi họ trở về Ả Rập Saudi, thế giới - đối với Carmen - bỗng tối sầm và câm lặng. Đó là cảm giác của Carmen khi lần đầu tiên bà mặc áo abaya màu đen trùm kín từ đầu đến chân. Mười năm sống ở Ả Rập Saudi bên nhà chồng là 10 năm sống trong đày đọa. Năm 1984, cả gia đình Yeslam Bin Laden 5 người (ngoài hai vợ chồng còn có ba đứa con gái là Waffa, Bajia và Noor) rời bỏ Jeddah, đến Thụy Sĩ sinh sống và làm ăn.

Bốn năm sau, Carmen bỏ chồng, dẫn ba đứa con gái trở về thành phố Geneva. Năm 1994, bà làm thủ tục ly dị chồng. Quá trình này kéo dài đến năm 2006 mới kết thúc. Tuy đã ly dị nhưng bà Carmen vẫn giữ họ Bin Laden vì bà vẫn đang đấu tranh đòi được chia tài sản một cách công bằng để nuôi con.

Năm 2004, Carmen cho ra đời quyển hồi ký Inside the Kingdom: My Life in Saudi Arabia (đã được dịch ra tiếng Việt với tựa đề Bí mật sau tấm mạng, Nhà Xuất bản Văn học) kể lại cuộc đời làm dâu nhà Bin Laden ở Ả Rập Saudi. Cuốn sách cho thấy các sinh hoạt của đại gia đình Bin Laden (cha chồng của bà có 22 vợ, 53 đứa con trai và gái), với những luật lệ hết sức hà khắc và kỳ lạ.

Carmen tâm sự bà không thể chịu nổi cảnh đàn bà trong gia đình họ Bin Laden không được phép lái xe hoặc đi đâu cũng phải xin phép chồng. Chuyện nuôi và giáo dục con cái cũng hết sức lạ lùng. Ấn tượng đầu tiên của bà khi gặp Osama Bin Laden là kinh sợ.

img
Waffa trong tạp chí GQ

Trong cuộc phỏng vấn của tuần báo Pháp Le Nouvel Observateur, bà cho biết: “Trong ký ức tôi, có một sự cố làm tôi nhớ mãi khi tôi gặp Osama lần đầu tiên. Tháng 8 năm ấy, cả gia đình đi du ngoạn ở Taef. Đàn bà và trẻ con ở riêng. Najwah, bà vợ trẻ nhất của Osama, tìm cách cho con uống nước bằng muỗng. Thằng bé quá nhỏ không biết uống nước theo kiểu đó mặc dù nó gần như chết khát. Tôi vội đưa bình sữa của con gái tôi cho cô. Nhưng Najwah từ chối mà nước mắt rơi lã chã. Tôi chẳng hiểu gì hết. Nhiệt độ lên đến 380C trong bóng râm, thằng bé đang mất nước nhiều. Tôi được mọi người giải thích là Osama cấm cho con bú bình. Không ai dám trái lời ông ta cả. Câu chuyện này làm cho tôi run sợ”.

Nỗi khổ của cô cháu gái Waffa

Bà Carmen tự hào là ba đứa con gái đều theo bà chứ không theo cha. Điều này không hề làm cho Yeslam Bin Laden bận tâm bởi ông ấy chỉ thích con trai. Con gái út tên Noor, năm nay 21 tuổi, vẫn còn đi học ở Geneva. Nadja, 30 tuổi, tốt nghiệp đại học ngành thiết kế ở Geneva. Waffa, con gái đầu lòng của Carmen và Yeslam Bin Laden, năm nay 33 tuổi, đang sống bằng nghề ca sĩ, sáng tác nhạc và người mẫu mặc dù tốt nghiệp cử nhân luật tại Trường Đại học Geneva và cao học luật tại Trường Đại học Colombia, New York. Cả ba chị em đều bị cha và dòng họ Bin Laden cắt đứt mọi liên hệ từ 18 năm nay.

Waffa Binladen sinh ra tại Los Angeles mang hai quốc tịch Mỹ và Thụy Sĩ. Cô là hiện thân của tất cả những gì mà Osama Bin Laden căm ghét: phóng khoáng về đức tin, hút thuốc lá, uống rượu, mặc váy cực ngắn. Waffa cũng từng phương Tây hóa họ cha Bin Ladin bằng cách viết dính liền thành “Binladen” trong giấy khai sinh. Tên thường gọi của Waffa Binladen hiện nay là Waffa Dufour (Dufour là họ của mẹ).

Waffa nói được tiếng Anh, Pháp và Iran nhưng tuyệt nhiên không nói tiếng Ả Rập. Năm 2006, Waffa làm cả dòng họ Bin Laden nhảy dựng lên vì những tấm ảnh gần như trần truồng trên tạp chí GQ. Tại sao Waffa tự làm “hư hỏng” mình như thế? Chẳng qua chị muốn từ bỏ quá khứ, kể cả cái họ đáng ghét Bin Laden. Waffa từng tuyên bố: “Hành động tấn công khủng bố ngày 11-9-2001 của chú tôi ở Mỹ cũng là một vụ tấn công vào cá nhân tôi”.

Theo Waffa, sở dĩ chị không tìm được việc làm trong ngành luật chỉ vì cái họ Bin Laden làm ai cũng hãi hùng. Người ta sợ CIA (Tình báo Mỹ) và FBI (Cảnh sát Liên bang Mỹ) làm khó dễ nếu tuyển dụng một người mang họ Bin Laden.

Từ đó Waffa phải tự bươn chải kiếm sống. Waffa có một giọng hát khá tốt, một nhan sắc không đến nỗi tầm thường. Báo chí Anh cho biết, từ năm 2007, Waffa đã rời khỏi New York đến London với mơ ước trở thành ca sĩ nhạc trẻ. Chị đã tìm tới Wyclef Jean và Nellee Hooper là hai ông bầu ca nhạc nổi tiếng để nhờ giúp đỡ. Nhưng cả hai người này đều tuyên bố chưa hề gặp Waffa lần nào.

Carmen Bin Laden giải thích: “Các con tôi gặp rất nhiều khó khăn. Thiên hạ coi mấy đứa con tôi giống như Bin Laden. Thật hết sức nguy hiểm. Sở dĩ chúng tôi không dám bỏ họ Bin Laden vì sợ người ta nghi ngờ chúng tôi giấu giếm chuyện gì đó”.