Ngày mẹ trở về
Khi bước chân theo Angelina Jolie lên xe hơi rời khỏi Trung tâm Bảo trợ trẻ mồ côi Tam Bình-TPHCM, cậu bé hơn 3 tuổi đầu Phạm Quang Sáng vẫn một mực tin rằng người phụ nữ này chính là mẹ ruột của mình sau nhiều năm xa cách
Không chỉ Phạm Quang Sáng tin rằng Angelina Jolie là mẹ ruột của mình mà hầu hết những đứa trẻ cùng trang lứa trong lớp học với em tại Trung tâm Bảo trợ trẻ mồ côi Tam Bình (quận Thủ Đức - TPHCM) đều tin rằng mẹ Sáng đã trở về đón em đi. Chúng đều nghĩ và chờ đợi một ngày nào đó, mẹ chúng sẽ trở về đón chúng đi như bạn Sáng vậy.Nuôi ước mơ
Không phải tất cả những đứa trẻ được đưa về nuôi dạy ở Trung tâm Bảo trợ trẻ mồ côi Tam Bình đều không có người thân thừa nhận. Do nhiều hoàn cảnh sống khó khăn khác nhau mà các em bị bỏ rơi phải gửi đến đây để được nuôi dưỡng. Bởi vậy các cô nuôi dạy ở đây luôn luôn chuẩn bị cho các em tâm lý là mẹ sẽ đến đón về. Kể cả những đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi không ai thừa nhận cũng được các cô nuôi dạy chuẩn bị cho một tâm lý như vậy từ lúc chúng bắt đầu lên 2 tuổi. Dù chưa một lần biết mặt mẹ nhưng các em đều được sống trong tâm trạng chờ đợi một ngày không xa mẹ sẽ đến đón các em về nhà mình. Trường hợp Phạm Quang Sáng cũng vậy.
![]() |
Angelina Jolie và bé Sáng |
Các cô nuôi dạy Sáng tại Trung tâm Bảo trợ trẻ mồ côi Tam Bình kể lại rằng khi biết Sáng sắp thành con nuôi của diễn viên người Mỹ nổi tiếng thế giới này, các cô càng chuẩn bị cho Sáng tâm lý mẹ sắp đến đón Sáng và đưa Sáng đi du lịch nước ngoài. Bởi vậy Sáng phải học thêm tiếng Anh. Các cô dạy Sáng học đếm bằng tiếng Anh từ 1 đến 10; biết nghe hỏi và trả lời những câu đơn giản như: “Con có khỏe không?”, “Con đau bụng”, “Con muốn ăn”...
Nghe các cô bảo sáng mai mẹ Sáng đến đón và đưa em đi chơi, biết mình sắp được gặp mẹ, Sáng hồ hởi khoe điều này với các bạn. Sáng hôm đó, cậu bé dậy rất sớm, chọn bộ quần áo đẹp nhất diện vào và ngồi chờ.
Khi Angelina Jolie đến, nghe cô giáo chỉ vào Jolie nói: “Mẹ Sáng đến rồi kìa”, Sáng sợ và oà lên khóc. Hình như trong trí tưởng tượng của cậu bé, hình ảnh mẹ không phải là người phụ nữ cao lớn và có gì đó không giống với các cô ở đây. Mọi hăm hở của Sáng trước giây phút gặp mẹ dường như tan biến, thay vào đó là nỗi sợ hãi. Bằng tấm lòng dịu dàng thương yêu của một người mẹ (hình như Jolie đã chuẩn bị tâm lý để đối phó), cô tiến đến gần Sáng, đưa đồ chơi mình mua tặng và vuốt ve, vỗ về cậu bé. Các cô thay nhau nói vào, rằng cô đây là mẹ của cháu. Sáng tin lời các cô, nhưng trong em vẫn cảm giác có gì đó bất ổn, nhất là khi em thấy có những người đàn ông to lớn đeo kính đen, trông dữ tợn đi theo mẹ. Và mẹ không nói được tiếng như các cô giáo ở đây. Phải mất gần 20 phút để hai mẹ con làm quen và để em ổn định tâm lý. Cuối cùng, Sáng vui vẻ đi theo mẹ, dù trong đầu em vẫn còn ngổn ngang những thắc mắc.
Vận may mỉm cười
“Ông bà Smith” có ý định nhận con nuôi là một bé trai người Việt Nam sau khi họ đến du lịch Việt Nam lần đầu vào tháng 11- 2006. Việc đi thăm một cơ sở từ thiện nuôi dạy trẻ mồ côi tại TPHCM cũng là một trong những việc bình thường của vợ chồng diễn viên điện ảnh nổi tiếng này khi đến thăm, du lịch ở một quốc gia, địa phương nào đó. Nhưng chính những đứa trẻ dễ thương ở Trung tâm Bảo trợ trẻ mồ côi Tam Bình đã khiến cho Angelina Jolie nảy ra ý định xin một đứa trẻ ở đây làm con nuôi.
Jolie trở lại Việt Nam lần thứ hai vào tháng 1-2007 và nộp đơn xin con nuôi lên Bộ Tư pháp Việt Nam, yêu cầu được nhận nuôi một bé trai từ 3- 5 tuổi, không mắc bệnh truyền nhiễm. Tất nhiên, Jolie muốn được nhận con nuôi từ Trung tâm Bảo trợ trẻ mồ côi Tam Bình. Yêu cầu của Jolie đã được các cơ quan chức năng Việt Nam đáp ứng. Trong số những bé trai có độ tuổi này, Trung tâm Bảo trợ trẻ mồ côi Tam Bình cho biết chỉ có Phạm Quang Sáng là đáp ứng được yêu cầu của Jolie. Phạm Quang Sáng là đứa trẻ không có người thân thừa nhận, còn những cháu khác có cha, mẹ hoặc người thân nhưng do hoàn cảnh đặc biệt nào đó mà không thể nuôi dưỡng được các cháu. Hồ sơ của Sáng được chuyển đến Sở Tư pháp TPHCM và sau đó chuyển đến Bộ Tư pháp Việt Nam.
Jolie trước đó chưa hề biết mặt Sáng. Đến sáng 15-3, khi đến nhận con nuôi tại Trung tâm Bảo trợ trẻ mồ côi Tam Bình, Jolie mới biết mặt em. Thấy Sáng là Jolie chịu liền, bởi em có một gương mặt sáng sủa, dễ thương.
Trở thành con nuôi thứ 3 của một diễn viên nổi tiếng thế giới, cuộc đời cậu bé Sáng bắt đầu sang một trang mới. Tương lai của em rồi sẽ sáng như chính cái tên mà ai đó đã đặt cho em?
Angelina Jolie - Bà mẹ tuyệt vời nhất Hollywood Không bao lâu sau sự kiện nhận thêm cậu con nuôi thứ ba người Việt Nam - bé Phạm Quang Sáng (tên mới Pax Thien Jolie) nữ diễn viên Angelina Jolie đã được độc giả của trang web điện ảnh pearlanddean.com bình chọn là Bà mẹ tuyệt vời nhất Hollywood. Trong số hơn 3.000 độc giả tham gia cuộc bình chọn, gần 1/4 người đã bỏ phiếu cho nữ minh tinh độc thân một nách 4 đứa con này (Maddox, Zahara, Shiloh và Pax Thien). Xếp thứ hai sau Angelina Jolie là bông hồng Anh Quốc Kate Winslet, vị trí thứ ba là nữ diễn viên có cát sê cao nhất Hollywood: Reese Witherspoon, cô đã có 2 con Ava và Deacon với chồng cũ. Các vị trí tiếp theo thuộc về diễn viên Úc Cate Blanchett, người đẹp xứ Wales Catherine Zeta-Jones, “bà Tom Cruise” Katie Holmes, Demi Moore, “người đàn bà đẹp” Julia Roberts (có 2 con sinh đôi và đang mang thai đứa thứ ba), “thiên nga Úc” Nicole Kidman (chỉ có 2 con nuôi Connor và Isabella) và Gwyneth Paltrow (2 con). H.N (Theo Himalayan Times) |