Những sai lầm của Hổ Tamil
Trước cuộc ngưng bắn năm 2002, Hổ Tamil từng chiếm đóng 15.000 km2 lãnh thổ ở miền Bắc và miền Đông Sri Lanka. Những sai lầm trong chiến lược và chiến thuật của thủ lĩnh tối cao Prabhakaran sau đó đã khiến tổ chức này đi vào ngõ cụt
Những con hổ giải phóng của Tamil Eelam (LTTE) tức Hổ Tamil thời cực thịnh từng có chính quyền riêng, luật lệ riêng. Họ không những có tàu chiến và thương thuyền (Hổ biển), một phi đội (Hổ Bay) từng ném bom vào thủ đô Colombo mà còn có một đội ngũ đánh bom liều chết (Hổ Đen) nổi tiếng mà sau này được các nhóm khủng bố Al-Qaeda, Chesnia và Iraq bắt chước.
Từ 15.000 km² còn 1,5 km²
Khẩu hiệu chiến đấu của Hổ Tamil (bảo vệ cộng đồng thiểu số người Tamil chống lại sự kỳ thị của chính phủ người Singhalese, thành lập một nhà nước Tamil độc lập ở Sri Lanka) đã được cộng đồng người Tamil ở nước ngoài và người Tamil ở Ấn Độ (chủ yếu bang Tamil Nadu) ủng hộ mạnh mẽ. Lời thề sẽ dùng thuốc độc cyanide thường xuyên đeo ở cổ cũng cho thấy quyết tâm cống hiến và hy sinh của mỗi thành viên Hổ Tamil.

Đại tá Karuna (áo trắng) với quân đội
Trong cuộc nội chiến kéo dài 26 năm, Hổ Tamil và quân đội Sri Lanka đã có nhiều trận đánh khi thắng khi thua ở các vùng lãnh thổ Đông Bắc Sri Lanka. Đáng chú ý nhất là cuối thập niên 1990, quân đội Sri Lanka đánh chiếm phần lớn miền Bắc của LTTE, trong đó có những điểm chiến lược như vùng Vanna, thị trấn Kilinochchi. Nhưng sau đó, kể từ năm 1998, Hổ Tamil đã phản công chiếm lại tất cả những vùng vừa kể. Trận đánh chiếm căn cứ Đèo Tượng của quân đội Sri Lanka ở ngay cửa ngõ vào bán đảo Jaffna tháng 4-2000 được coi là một chiến công lớn của Hổ Tamil dưới quyền chỉ huy của Prabhakaran.
Cũng đã có những lúc ngưng chiến để hòa đàm nhằm chấm dứt cảnh nồi da xáo thịt trong một nước. Cuộc hòa đàm cuối cùng năm 2002 đã đạt được một thỏa thuận ngưng bắn nhưng rất mong manh. Tiến trình hòa bình khó khăn này kéo dài đến năm 2006 thì gãy đổ hoàn toàn. Quân đội Sri Lanka mở một cuộc tấn công lớn, tàn khốc, chiếm những cứ địa của Hổ Tamil khiến 250.000 thường dân bị kẹt giữa hai làn đạn (tuần báo Time ngày 3-2-2009), cả ngàn người bị giết. Nhật báo Mỹ The Wall Street Journal bình luận chiến thắng của chính phủ
Tính đến đầu năm nay, Hổ Tamil bị dồn vào huyện Mullaithivu chỉ rộng 1,5 km2. Trước đây, nơi này chỉ có thường dân và được coi là vùng an ninh đặc biệt, quân đội Sri Lanka và Hổ Tamil không được vào đây. Nhưng tuần vừa qua, đây là cứ điểm cuối cùng của Hổ Tamil bị quân đội đánh bại.
Sai lầm lớn nhất về mặt chiến thuật của Prabhakaran là vụ ám sát thủ tướng Rajiv Gandhi hồi tháng 5-1991. Một phụ nữ trẻ người Tamil mang bom trong người tiếp cận ông Rajiv khi ông đi vận động tranh cử ở một thị trấn nhỏ của bang Tamil Nadu. Kẻ đánh bom liều chết giết được ông Rajiv cùng với 16 người khác. Hổ Tamil bị chỉ đích danh nhưng họ phủ nhận. Tuy nhiên, 15 năm sau, Hổ Tamil thừa nhận rằng giết ông Rajiv là “một sai lầm vĩ đại” (BBC ngày 27-6-2006).
Vụ sát hại thủ tướng Rajiv Gandhi nhằm trả thù ông này gửi quân gìn giữ hòa bình đến
Năm 1993, tổng thống Sri Lanka Ranasinghe Premadasa cũng bị một phụ nữ Tamil đánh bom chết đúng vào ngày Quốc tế Lao động. Tuy Hổ Tamil không nhận trách nhiệm nhưng dấu ấn của Hổ Tamil quá rõ khiến người ta tin rằng thủ phạm không ai khác hơn là Prabhakaran.
Sai lầm thứ hai cũng nghiêm trọng không kém là Hổ Tamil ra lệnh cấm người Tamil tham gia bầu cử tổng thống
Độc đoán, tự cao tự đại
Đối với nội bộ, Prabhakaran triệt hạ thẳng tay những người Tamil chống lại y. Đây cũng là một sai lầm lớn. Hà khắc, độc tài, tàn nhẫn, Prabhakaran đã tạo ra nhiều kẻ thù ngay trong nhà. Một loạt chức sắc của Hổ Tamil bất mãn rũ áo ra đi. Trong số này việc đại tá Vinayagamurthy Muralitharan bí danh Karuna, một thủ lĩnh của Hổ Tamil có 20 năm thâm niên, tư lệnh miền Đông Sri Lanka và bạn thân của Prabhakaran, tuyên bố ly khai là một vố đau cho Prabhakaran. Sau khi dâng miền Đông Sri Lanka cho chính quyền Colombo, Karuna được phong chức bộ trưởng Bộ Hòa hợp và Hòa giải dân tộc của chính phủ ông Rajapaksa.
Phát biểu trên website Indo-Asian News Service, Karuna nói sai lầm lớn nhất của Prabhakaran là “ông ta tưởng mình là kẻ bất khả chiến bại. Nhưng ông ta không biết biến những chiến thắng quân sự thành chiến thắng chính trị làm nở mặt nở mày người Tamil. Đằng này, ông ta tự cao tự đại và hóa rồ”.
Nói về tương lai của Hổ Tamil, nhà báo Ấn Độ Narayan Swamy – người từng viết một quyển tiểu sử chi tiết của
Prabhakaran - tỏ ra khá bi quan. Theo ông, quả thực từng có nhiều người Tamil coi Prabhakaran là một nhân vật huyền thoại, một chiến sĩ vĩ đại và một anh hùng. Tuy nhiên, sau 26 năm tiến hành một cuộc chiến tàn khốc, hơn 70.000 thường dân thiệt mạng, bây giờ nhiều người tự hỏi có đáng trả một cái giá quá đắt như thế không. Hổ Tamil chỉ có một nhà lãnh đạo và một vị thần. Khi vị thần chết, Hổ Tamil không còn tồn tại nữa và nếu còn tồn tại thì sẽ không được như trước”.