Nội chiến ở các đô thị

Pakistan đang đứng trước một cuộc nội chiến trên đường phố các đô thị mà điển hình là vụ đánh bom khách sạn 5 sao ở Peshawar, thủ phủ tỉnh biên giới Tây Bắc Pakistan đêm 9-6 và hai vụ tấn công thánh đường Hồi giáo hôm 12-6. Đó là thông điệp đỏ (màu của máu) mà các phần tử khủng bố, đặc biệt là Taliban, gửi đến Chính phủ Islamabad

Ba ngày sau vụ đánh bom khách sạn Pearl Continental ở thành phố Peshawar giết chết 18 người và làm bị thương ít nhất 60 người, các phần tử khủng bố lại tiến hành 3 vụ tấn công nữa vào nhà tư lệnh quân đội Pakistan ở Peshawar và thánh đường Hồi giáo ở thành phố Lahore và Nowshera.


 
Nhà riêng của trung tướng tư lệnh Masood Aslam, nằm trên đường Khyber bị tấn công vào lúc 1 giờ đêm 12-6. Một chiếc xe tải chở đầy quân khủng bố đã nã đạn như trấu vào tư dinh tướng Aslam. Lực lượng bảo vệ đã đánh trả quyết liệt. Theo hãng tin Ấn Độ, cuộc đọ súng kéo dài cả giờ đồng hồ. Cuộc tấn công không thành, 2 tên khủng bố chết và 2 người khác thuộc lực lượng bảo vệ bị thương.

img

Mặt tiền khách sạn Pearl Continental sau vụ tấn công đêm 9-6. Ảnh: AFP


Giết cả giáo sĩ Hồi giáo ôn hòa

Sáng sớm cùng ngày, sau giờ cầu kinh, giáo sĩ Maulana Sarfraz Naeemi, người từng tuyên bố đánh bom tự sát là phi-Hồi giáo, đang làm việc trong văn phòng đặt trong khuôn viên thánh đường Hồi giáo Jamia Naeemia, đã bị giết chết cùng với 2 người khác, trong đó có một trợ lý thân tín. 11 người khác bị thương.


Sajjad Bhutta, người đứng đầu thành phố Lahore, cho biết thủ phạm là một thanh niên giả dạng môn sinh lẻn vào văn phòng ông Naeemi bằng một cánh cửa hẹp. Hắn mang áo nịt chứa bom trong người nhưng không biết làm thế nào đã lọt qua tất cả các trạm kiểm soát ở cổng chính. Đến gần giáo sĩ Naeemi hắn mới kích nổ bom.


Vài giờ sau, ở thị trấn quân sự Noashera, tỉnh biên giới Tây Bắc, quân khủng bố đã dùng một chiếc xe tải chở bom đâm thẳng vào một thánh đường Hồi giáo nằm gần kho quân nhu. Chiếc xe phát nổ giết chết 6 người và làm bị thương 90 người khác, theo hãng tin Ấn Độ PTI. Báo chí Pakistan cho biết phe Taliban gốc Pakistan đã nhận trách nhiệm 2 vụ tấn công thánh đường Hồi giáo vừa kể.


Trước đó, ngày 11-6, đã xảy ra 5 vụ tấn công và đánh bom tự sát ở nhiều thành phố, thị trấn làm ít nhất 7 người chết và 67 người bị thương, trong đó có một quan chức cao cấp phụ trách nhà lao tỉnh biên giới Tây Bắc. Đáng chú ý là vụ 400 quân Taliban tấn công ban đêm vào đồn Siplatoi và Jandola ở miền Nam tỉnh Waziristan. 22 tên khủng bố bị loại khỏi vòng chiến. Phía chính phủ có 3 binh sĩ chết, 5 người bị thương.


Chiến thuật mới


Các đô thị lớn của Pakistan đang trở thành bãi chiến trường của một cuộc nội chiến. Tháng 9 năm ngoái, khách sạn 5 sao Marriott ở thủ đô Islamabad bị đánh bom. 54 người chết (có 4 người nước ngoài) và 266 người bị thương (11 người nước ngoài). Tháng 3 năm nay, đội bóng cricket của Sri Lanka và Học viện Cảnh sát ở Lahore bị tấn công. Trong tuần này, đêm 9-6, đến lượt khách sạn 5 sao Pearl Continental bị đánh bom.


Hãng tin Mỹ AP, dẫn lời một cựu sĩ quan an ninh cao cấp Pakistan, nhận định rằng quân khủng bố đã thay đổi chiến thuật tấn công và đã từng diễn tập chiến thuật này hai tuần trước đây. Thay vì dùng cảm tử quân mang bom trong người “đơn thương độc mã” lao vào mục tiêu, lần này họ dùng một nhóm cảm tử quân chia làm hai tổ. Một tổ, dùng súng và lựu đạn vô hiệu hóa trạm kiểm soát; một tổ, lái xe chở chất nổ với khối lượng lớn lao thẳng vào mục tiêu.


Chiến thuật mới nói trên, theo cựu sĩ quan an ninh Mahmoud Shah, đã được áp dụng lần đầu tiên vào ngày 27-5 để tấn công Trung tâm Phản ứng nhanh của cảnh sát và Bộ Chỉ huy địa phương của Cơ quan Tình báo Pakistan (SIS) nằm liền kề ở phía Đông thành phố Lahore. Thiệt hại vật chất và người khá nặng nề: 26 người chết, hơn 250 người bị thương.


Đêm 9-6, rút kinh nghiệm và hoàn chỉnh chiến thuật mới, hai tổ biệt kích của quân khủng bố bất ngờ tấn công Pearl Continental, khách sạn 5 sao duy nhất nằm trong quận Sadder sầm uất nhất của Peshawar theo một kịch bản hoàn hảo.


Camera an ninh của khách sạn cho thấy có 2 chiếc xe hơi tiến đến gần cổng chính của khách sạn có trạm bảo vệ. Chiếc xe đi đầu màu trắng vọt lên trước, nhả khói phía cửa xe. Một bảo vệ ngã gục vì trúng đạn. Bảo vệ thứ hai chạy thục mạng vào bên trong.


Không gặp trở ngại, 2 chiếc xe chạy thẳng vào khách sạn. Một tia chớp lóe lên trong sân. Ống kính camera mờ đi vì bụi. Theo nguồn tin cảnh sát, chiếc xe tải nhỏ chạy sau chở 500 kg thuốc nổ quân dụng. Bruce Hoffman, chuyên gia về khủng bố thuộc Trường Đại học Washington, cho biết vụ tấn công này giống như vụ khủng bố ở Mumbai tháng 11 năm ngoái. Nó cho thấy những kẻ tấn công được huấn luyện bài bản, thuần thục và có kỷ luật. Trong giai đoạn chuẩn bị, trinh sát đã thu thập thông tin tình báo chính xác.


Cuộc tấn công làm các chuyên gia an ninh Pakistan giật mình bởi việc bảo vệ an ninh ở khách sạn Pearl Continental được coi là rất tốt. Sau vụ nổ ở khách sạn Marriot, các biện pháp an ninh ở đây đã được nâng cấp. Ngõ ra vào khách sạn là đường độc đạo. Khách sạn nằm cách xa lộ chính và trạm bảo vệ hơn 100 mét. Hơn nữa, khách sạn Pearl Continental nằm trong khu phố được coi là rất an ninh bởi nằm cạnh tư dinh tư lệnh Peshawar, tòa thượng thẩm Peshawar, nghị viện tỉnh và nhiều cơ quan trọng yếu khác. Thế nhưng 2 chiếc xe của quân khủng bố chạy tự do như chỗ không người. Vì những lý do này, người ta nghi ngờ có nội gián tiếp tay khủng bố.


Thiệt hại về người trong mấy ngày qua không thống nhất, tùy theo nguồn tin. Mian Iftikhar Hussain, Bộ trưởng Thông tin tỉnh biên giới Tây Bắc, thoạt đầu nói có 18 người chết nhưng sau đó hạ xuống còn 16 người. Trong số này có 3 nhân viên Liên Hiệp Quốc người nước ngoài. Vụ nổ làm nổ tung tất cả cửa kính của khách sạn, phá hủy hơn 50 chiếc xe đậu trong bãi, một phần mặt tiền của khách sạn sụp đổ.


Kỳ tới: Pearl Continental: ổ tình báo quốc tế