Vụ án sắp được khởi tố?
Nhà báo Ian Halperin, người từng tiên đoán Michael Jackson sẽ chết cách đây 6 tháng, tiết lộ trên một tờ báo Anh ngày 19-7 rằng cảnh sát Los Angeles đang chuẩn bị hồ sơ buộc tội ngộ sát đối với ba bác sĩ riêng của ông “vua nhạc pop”. Trong khi cảnh sát Mỹ vẫn tiếp tục im như hến thì một tờ báo Mỹ lại nói không có chứng cứ cho thấy Michael bị sát hại
Trong cuộc phỏng vấn tại tòa soạn nhật báo Anh Daily Mail, cây bút điều tra Ian Halperin cho biết theo nguồn tin cảnh sát mà ông tiếp cận được, cảnh sát sẽ khởi tố một số bị can về tội sử dụng trái phép Propofol, một loại thuốc gây mê cực mạnh, khiến ca sĩ Michael Jackson (Jacko) chết oan. Theo Cơ quan Bài trừ ma túy (DEA) Mỹ, thuốc Propofol chỉ được dùng trong bệnh viện. Lén mua đem về nhà dùng là có tội.
Nghi can chính là hai bác sĩ riêng của Jacko. Một bác sĩ thứ ba, người mua thuốc và giao tận nhà Jacko, cũng sẽ bị khởi tố. Tuy nhiên, Ian Halperin không tiết lộ tên tuổi các vị bác sĩ này.
Murray
Tại Mỹ, cùng ngày, tờ Los Angeles Times dẫn lời một quan chức giấu tên cho biết các bác sĩ riêng của Jacko không nằm trong diện nghi can và họ hợp tác tốt với cảnh sát. Cũng nguồn tin này cho biết kể cả trong trường hợp Jacko bị sát hại cũng khó buộc tội họ vì rất khó tìm thấy chứng cứ.
Hai nghi can Arnold Klein và Conrad Murray
Trong khi đó, trang web Mỹ TMZ.com nói nghi can số một là Conrad Murray, bác sĩ tim mạch riêng của “vua nhạc pop”, đã ba lần từ chối đến cơ quan điều tra
Trong một diễn biến khác, đại diện của bác sĩ
Ngày 19-7, có tin bác sĩ
Nghi can thứ hai là bác sĩ da liễu Arnold Klein, người từng điều trị bệnh bạch biến cho Jacko trong 20 năm qua. Cơ quan điều tra đã gửi trát đòi ông này đến giải trình về những hồ sơ chữa bệnh cho Jacko mà cảnh sát tịch thu được tại văn phòng ông Klein trước đó. Tuy nhiên, người phát ngôn của bác sĩ Klein nhấn mạnh rằng bác sĩ Klein “không nằm trong diện điều tra vụ án Michael Jackson và ông ấy đang hợp tác tích cực với chính quyền”.
Cũng nhà triệu phú 65 tuổi này hồi tuần rồi từng gây xôn xao dư luận khi rộ lên tin đồn ông khoe với bạn bè rằng ông là cha sinh học của hai đứa con lớn của Jacko. Do đó, ông cũng muốn đòi quyền nuôi dưỡng Prince Michael, 12 tuổi và
Tuy nhiên, hôm qua (20-7) tờ New York Daily News của Mỹ dẫn lời ông Klein đã bác bỏ nguồn tin trên. Trước đó, ông có nói với Larry King, người dẫn chương trình Talk show nổi tiếng trên đài CNN, rằng ông từng hiến tặng tinh trùng cho ngân hàng nhưng không phải cho Jackson.
Ông Klein cũng phủ nhận nguồn tin nói ông tiêm thuốc Propofol cho Jacko. Ông khẳng định: “Làm sao tôi có thể làm như thế trong khi tôi không biết cách dùng nó như thế nào”. Ông nói chỉ cho Jacko uống hoặc tiêm những liều thuốc nhẹ.
Gần một tháng nay, xác của ca sĩ Michael Jackson vẫn chưa có nơi chôn cất đàng hoàng vì gia đình
Xác ướp lạnh
Trong khi chờ đợi, có tin xác của Jacko - trong trang phục áo jacket trắng đính hạt trân châu, quần dài đen đính hạt đá đen, dây nịt mạ vàng bản lớn như đai vô địch quyền Anh và găng tay đen bằng da đính hạt pha lê Swarowski, chiếc găng tay trắng quen thuộc đặt bên cạnh - đã được đông lạnh. Theo tờ New York Post, sau lễ truy điệu, chiếc quan tài thếp vàng của Jacko lúc đầu tạm quàn trong hầm mộ của Berry Gordy, nhà sáng lập hãng đĩa Motown Records, nằm trong “nghĩa trang các ngôi sao” Forest Lawn ở Hollywood. Nhưng hai ngày sau, chiếc quan tài đã được di chuyển về một nơi bí mật, theo yêu cầu của gia đình người chết.
Tại sao chết gần một tháng nay, ông “vua nhạc pop” vẫn chưa có nơi an nghỉ cuối cùng? Báo chí Mỹ cho biết các thành viên trong gia đình
Bà Katherine, mẹ và các anh chị em khác của Jacko, lại muốn chôn chỗ khác. Số là lúc sinh thời, Jacko không muốn trở lại “mảnh đất ô nhục” Neverland sau khi được xử trắng án trong một vụ kiện đình đám cáo buộc ông lạm dụng tình dục trẻ em hồi năm 2005. Mong muốn này đã được mẹ và nhiều anh chị em của Jacko tôn trọng và thỏa mãn.
Lý do cuối cùng là vấn đề an ninh. Michael Jackson quá nổi tiếng và mộ của ông có thể bị những người hâm mộ quá khích quấy rối.