18.000 giấc mơ cổ tích
Khởi đầu của “Hành trình nối dài truyện cổ tích” là cuộc vận động “Em vẽ giấc mơ cổ tích”, một giấc mơ không phân biệt quốc tịch do Tạp chí Chuông Gió, Đài Truyền hình TPHCM tổ chức.
Chỉ sau hai tháng phát động, đến cuối tháng 5-2008, có 18.000 bức tranh “giấc mơ cổ tích” với nhiều màu sắc, chất liệu được gửi về cho ban tổ chức. Những gam màu nóng, nét vẽ rất lạ của trẻ thiểu năng trí tuệ khiến người xem rung động.
Bà Nguyễn Lê Mỹ Hoàn, trưởng dự án “hành trình nối dài truyện cổ tích”, cho biết: “2.008 bức tranh xuất sắc nhất trong số này được chọn trưng bày tại festival và bán lấy kinh phí giúp các bạn nhỏ mổ tim”.