28 tuổi, chúng tôi khẳng định tài năng!
Họ là những diễn viên, ca sĩ, nhà thơ tròn 28 tuổi (sinh năm 1975). Mỗi năm, cứ đến ngày 30-4 lịch sử, họ cảm nhận rất rõ niềm hạnh phúc và dặn mình không ngừng phấn đấu để khẳng định sức sáng tạo trên con đường nghệ thuật
Ca sĩ Lương Chí Cường:
Tự hào được mặc chiếc áo xanh bộ đội
Năm 1996, Lương Chí Cường vượt qua 1.752 thí sinh để đoạt giải nhất sau ba lần “khăn gói” đi thi Tiếng hát Truyền hình TPHCM (1992, 1994, 1995). Lương Chí Cường là con của một gia đình người Hoa sống trong Chợ Lớn. Mê ca hát, Cường đã tập luyện để chiến thắng khuyết điểm của mình. Mẹ của Cường kể, từ năm 10 tuổi Cường đã tham gia phong trào ca hát thiếu nhi tại quận 5 và quận 6. Gia đình Cường làm nghề chế biến thực phẩm, ngoài việc ca hát, anh còn phụ giúp việc kinh doanh. Trước khi đoạt giải nhất Tiếng hát Truyền hình 1996 với bài Bà mẹ miền Nam tay không thắng giặc, Lương Chí Cường tham gia nghĩa vụ quân sự và công tác tại đơn vị T67. Sau đó, anh chuyển về Đoàn Nghệ thuật Quân khu 7 và công tác đến nay. Lương Chí Cường nói: “Tôi rất tự hào khi được mặc chiếc áo xanh bộ đội vì đó là giai đoạn giúp tôi ý thức rõ trách nhiệm của người thanh niên đối với đất nước. Xin được đem lời ca tiếng hát xây dựng cuộc sống ngày càng tươi đẹp, phồn vinh”.
Ca sĩ Minh Tú - Minh Thư:
Luôn học tập để được ca hát
Bắt đầu sinh hoạt văn nghệ tại Nhà Thiếu nhi quận 1, rồi tham gia chương trình ca múa nhạc Tuổi hồng của HTV từ lúc lên 5 tuổi, hai chị em sinh đôi Minh Tú - Minh Thư (sinh ngày 18-1-1975) đã lớn lên với niềm kỳ vọng của gia đình về hai chị em sinh đôi mê hát và thích làm ca sĩ. Sau khi đoạt giải nhất Tiếng hát Học sinh Sinh viên năm 1991, giải nhì cuộc thi Tiếng hát Phát thanh năm 1992... Minh Tú - Minh Thư đã kết hợp với người chị ruột là Tuyết Ngân hình thành nhóm Tam ca Áo Trắng. Tam ca Áo Trắng đã xuất hiện trong hầu hết các chương trình ca nhạc của TPHCM. Họ đang tập trung thực hiện album CD thứ 5 mang tên Theo bóng hoàng hôn gồm nhiều ca khúc về cha, mẹ và những người thân trong gia đình. Minh Tú nói: “Cho dù tuổi áo trắng có trôi theo thời gian nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục gắn bó với nghề, để tuổi 28 luôn đẹp và có ý nghĩa”.
Diễn viên Bửu Trung:
Vươn lên từ những vai người lao động
Sau thành công của vai Long trong phim Long xích lô (Hãng phim TFS), Bửu Trung cho biết trong năm nay, anh có khá nhiều vai diễn mới. Đó là các vai Trung trong phim Đất lạ, Đất trong vở kịch truyền hình Quan huyện về làng (đạo diễn Hữu Châu). Có người cho rằng ở tuổi 28, Bửu Trung đang sung sức, nhưng có người bảo anh quá tham khi thích đóng kịch, đóng phim rồi lại làm ca sĩ. Bửu Trung cười chân thành: “Các bộ môn nghệ thuật luôn đem kinh nghiệm cho diễn viên, do đó tôi luôn đặt mình vào tư thế được “thử sức”.
Nhà thơ Ly Hoàng Ly:
Nhiều hoài bão về thơ và hội họa
Là con gái của nhà báo Hoàng Hưng (Báo Lao Động), người chuyên viết về hội họa, lúc còn bé, Hoàng Ly đã được ba hướng dẫn đến với nghề cầm cọ. Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật TPHCM và từng tổ chức nhiều cuộc triển lãm cá nhân tại TPHCM, Ly Hoàng Ly (tên thật là Hoàng Ly) từng được bạn đọc Báo Người Lao Động trao giải Mai Vàng lần V năm 1999 nhưng ở lãnh vực thơ. Tuyển tập Cỏ trắng của Ly gồm 38 bài thơ do NXB Hội Nhà văn phát hành năm 1999, trong đó có nhiều bài thơ được nhiều người yêu thích như: Bướm ma, Ký họa làng, Ngựa đêm Bắc Hà, Gọi duyên, Cây Ngà voi và mẹ, Hội An... Riêng về hội họa, năm 1997, Ly Hoàng Ly được bình chọn là một trong 10 họa sĩ trẻ có tác phẩm xuất sắc tại Cuộc triển lãm của họa sĩ trẻ. Ly Hoàng Ly tâm sự: “Có nhiều ước mơ cho tuổi 28, nhưng tôi lại dành nhiều mơ ước và nghị lực để đưa những cảm xúc vào thơ và tranh. Riêng hội họa, tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn để chuyển tải những suy nghĩ của mình về cuộc sống, về con người trẻ trước công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước”.