Ngày 25-7, chương trình Thần tượng Âm nhạc - Vietnam Idol 2010 kết thúc vòng thử giọng (audition). Có 96 thí sinh được chọn ra từ hơn 25.000 đơn đăng ký dự thi đã được nhận “vé vàng” tiếp tục so tài tại vòng loại
Có thể nói Vietnam Idol 2010 là hành trình chuyên chở nhiều ý nghĩa. Không chỉ là một hành trình lớn với những cung đường di chuyển tuyển chọn thí sinh kéo dài dọc các miền đất nước, Vietnam Idol 2010 còn là hành trình vượt khó, tự tin khẳng định bản thân và tìm kiếm ước mơ của các bạn trẻ cả nước.
Gần 15.000 thí sinh khu vực TPHCM xếp hàng thử giọng. Ảnh: C.T.V
Ai cũng có quyền mơ ước
Vietnam Idol 2010 đã thu hút hơn 25.000 người đăng ký tham gia. Ban Tổ chức đã có một cuộc hành trình dài để giúp các thí sinh tham gia có một lần thử giọng. Bắt đầu là tại Đà Nẵng rồi ra thủ đô Hà Nội và cho xe lưu động đến thử giọng các thí sinh tại Hạ Long (Quảng Ninh). Sau đó tiếp tục “Nam tiến” đến Cần Thơ, rồi ngược lên Tây Nguyên trực tiếp sơ tuyển thí sinh và kết thúc tại TPHCM, chỉ riêng tại địa điểm này đã có hơn 15.000 người đăng ký tham gia.
|
Nhạc sĩ Huy Tuấn nhận xét: “Suốt hơn một tháng vất vả để tìm kiếm những gương mặt mới, điều tôi cảm thấy hài lòng nhất là đã có những gương mặt lấp lánh tài năng trong số 96 thí sinh vào vòng loại”. |
Ban Tổ chức chương trình Vietnam Idol 2010 đã chứng kiến rất nhiều câu chuyện cảm động của các thí sinh. Bạn Bùi Văn Hiếu (Quảng Ninh) là một ví dụ. Gia đình đều làm nông nhưng vì niềm đam mê ca hát của con, bố mẹ Hiếu đã động viên con vào TPHCM tìm cho mình cơ hội thể hiện tài năng. Hay như bạn H’Huyền Mlô, hành trình đến với Vietnam Idol 2010 luôn có mẹ bên cạnh. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nhưng H’Huyền luôn được mẹ ủng hộ suốt chặng đường từ sơ tuyển tại Đắk Lắk đến thử giọng chính thức ở Cần Thơ...
Câu chuyện vừa ấn tượng vừa cảm động với Ban Tổ chức Vietnam Idol 2010 là chuyện “giám đốc đi thi”. Vì mong muốn của gia đình, Bùi Quang Minh (ngụ Cần Thơ) dù rất yêu thích ca hát đã gác lại niềm đam mê của mình để lên đường đi tu nghiệp tại Úc. Tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu, Minh về nước làm việc và hiện đang là giám đốc một công ty bánh ngọt. Sau khi đã vững vàng sự nghiệp, Minh xác lập lại ước mơ ca nhạc của mình và quyết định tìm đến với Vietnam Idol 2010.
Ban Tổ chức thêm khâm phục khi thí sinh khuyết tật Hà Văn Đông (ngụ Hải Dương) cũng mạnh dạn hòa nhập và hòa nhịp với chương trình để thể hiện niềm đam mê ca hát của bản thân. Xuất thân từ miền quê nghèo, cha mẹ đều làm nông, bản thân lại bị khiếm thị, thế nhưng điều đó không phải là cản trở để Đông tìm đến Vietnam Idol 2010, chỉ với hy vọng được thử sức thể hiện niềm đam mê ca hát của mình. Đó cũng là một trong nhiều thông điệp mang tính cộng đồng mà Ban Tổ chức Vietnam Idol 2010 luôn mong muốn mang lại cho thế hệ trẻ khi tham gia chương trình.
“Idol” kết nối trái tim mọi người
Trong 5 ngày diễn ra vòng thử giọng Vietnam Idol 2010 tại TPHCM, các thí sinh đã có dịp gặp gỡ và giao lưu với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong làng giải trí Việt Nam: Biên tập âm nhạc Huyền Thanh, ca sĩ Viết Thanh, nhạc sĩ Huy Tuấn, đạo diễn – quay phim Đoàn Minh Tuấn, ca sĩ Minh Thuận, ca sĩ Đức Tuấn, biên đạo múa Leon Quang Lê, nhạc sĩ Nhật Trung... Những chuyên gia âm nhạc này không chỉ là người chọn lựa thí sinh vòng sơ loại trước khi vào gặp ban giám khảo chính thức mà còn như là người đi trước hướng dẫn và động viên các thí sinh thể hiện hết tài năng của mình. Rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng được mời đến giao lưu động viên thí sinh: Siêu mẫu Thanh Hằng, diễn viên Tăng Thanh Hà, diễn viên Hải Yến, diễn viên Lương Mạnh Hải, đạo diễn hình ảnh Nguyễn Tranh...
Hấp dẫn và cũng không kém phần gay cấn ở vòng thử giọng Vietnam Idol 2010 là khi các thí sinh được vào gặp trực tiếp ban giám khảo: Ca sĩ Siu Black, nhạc sĩ Quốc Trung, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Các thí sinh đã có cơ hội thể hiện giọng ca, vũ đạo và cả những chia sẻ ước mơ của bản thân. Có nhiều bất ngờ đã diễn ra: Đứng trước ban giám khảo, nhiều thí sinh đã thú thật họ đến với Vietnam Idol 2010 chỉ là để được nhìn tận mắt thần tượng, nói chuyện và chụp hình cùng thần tượng. Có bạn chỉ xin hát chung với giám khảo Siu Black một bài trên sân khấu. Và những mong ước đó đều được ban giám khảo ưu ái chấp nhận...
|
Lan tỏa ra nước ngoài
Nhiều bạn trẻ VN ở nước ngoài tìm về giấc mơ Thần tượng Âm nhạc - Vietnam Idol 2010. Đó là Lều Phương Anh, cô gái có vẻ đẹp khả ái và nụ cười thân thiện, đang sống tại Tokyo (Nhật Bản) đã thu xếp công việc để về nước thử giọng Vietnam Idol 2010; Phạm Trần Tài Trí, du học sinh tại Mỹ; Phạm Lan Phương, ở Philippines... |