Alain Vũ “khoe” giọng nữ cao

Tối 21-7 tại khán phòng Nhạc viện TP.HCM sẽ diễn ra một chương trình đặc biệt: giới thiệu giọng sopranist (nữ cao). Đặc biệt bởi trên thế giới hiện chỉ có bảy nam ca sĩ có giọng sopranist. Đặc biệt hơn, một trong bảy ca sĩ này là Việt kiều Pháp - Alain Vũ Thanh Tuyển (thường gọi là Alain Vũ).

Năm 2002, Alain Vũ đã có một buổi trình diễn riêng tại Nhà hát Giao hưởng vũ kịch VN. Về VN lần này, Alain Vũ thực hiện một chương trình tương tự ở TP.HCM.

Hơn thế nữa, anh muốn trao đổi những kỹ thuật thanh nhạc cao cấp đã học được và tìm kiếm nhân tài của "dòng nhạc hàn lâm" để cùng anh xây dựng một số dự án âm nhạc đặc biệt.

"Dù sinh ra ở Pháp nhưng tâm hồn tôi luôn hướng về VN" - Alain Vũ mở đầu câu chuyện.

* Anh biết mình có chất giọng lạ từ khi nào?

- Bốn tuổi, tôi về VN, sống ở Thái Nguyên (quê của Alain Vũ - NV) và 19 năm sau tôi mới quay lại Pháp. Từ bé tôi đã bộc lộ năng khiếu ca múa. Tuy nhiên đến khi được bảy, tám tuổi tôi mới nhận thức được rằng mình có chất giọng quí hiếm. Chị Mạc Hồng Nở - giảng viên Trường thanh nhạc Việt Bắc - đã nói cho tôi biết.

* Và anh bắt đầu tập luyện từ đó?

- Thật ra lúc đó tôi là diễn viên múa của Đoàn nghệ thuật Quân khu Việt Bắc. Ngày ấy tôi ca hát vì thích chứ chưa được học hành gì. Khi chị Nở phát hiện ra chất giọng lạ của tôi đã kèm thêm thanh nhạc cho tôi. Cô Thúy Hiền (mẹ ca sĩ Trần Thu Hà - NV) cũng dạy tôi được một ít.

Alain Vũ trong buổi giao lưu với khoa thanh nhạc tại Nhạc viện TP.HCM sáng 18-7

* Sau đó anh đã phát triển "giọng trời cho" của mình thế nào?

- Tôi tham gia rất nhiều hội diễn ở Thái Nguyên và liên tục đoạt giải. Năm 1975-1976, tôi đoạt giải thưởng toàn quân...

* Và anh đã quay lại "kinh đô ánh sáng" để thọ giáo những bậc thầy về thanh nhạc?

- Lúc đầu, tôi chọn học ở Trường Thanh nhạc nghệ thuật Daymok, Sydney, Úc. Học xong năm năm, đi hát ở Úc một thời gian rồi tôi trở về Pháp. Thấy mình còn "non" nghề quá, tôi thi vào Nhạc viện Quốc gia Paris và tốt nghiệp tại đây.

Sau đó tôi cũng theo học với bà Barbara Leifer - ca sĩ giọng mezzo soprano Nhà hát Opera New York và các khóa master class về thanh nhạc của bà Fran5coise Galais - ca sĩ giọng mezzo soprano Nhà hát Opéra Paris.

* Với chất giọng quá đặc biệt, anh có cần phải luyện tập nhiều?

- Tuy là giọng trời cho đấy nhưng cũng phải tập luyện (gần như hằng ngày) và giữ gìn rất kỹ lưỡng. Nếu ngưng tập chừng hai tuần cũng có thể bị mất giọng. Trong lúc luyện tập phải rất chú ý để có thể hát thật chuẩn với âm thanh, cao độ của giọng nữ trung và cao.

Kỹ thuật hát trước vài chục người sẽ khác với hát trước vài trăm người, vài ngàn người. Tất cả đều phải luyện rất công phu.

imgHơn nữa, thanh quản của những ca sĩ như tôi rất nhạy cảm. Mùa đông phải giữ thật ấm, tránh để viêm họng. Mùa xuân phải đề phòng một số phấn hoa (ở châu Âu) có thể gây dị ứng...

Nam ca sĩ có giọng hát mang âm sắc của giọng nữ cao (sopranist) là "thiên phú". Giọng sopranist thường có âm vực rất rộng. Do cấu tạo đặc biệt của thanh đới, nam ca sĩ giọng sopranist có thể hát những bài hát và tác phẩm viết cho soprano (giọng nữ cao), mezzo-soprano (giọng nữ trung) và alto (giọng nữ trầm) với những tính cách đặc thù khác nhau của từng chất giọng nêu trên.

Năm 1997, Alain Vũ đoạt giải nhất về thanh nhạc tại Concours "Ile de France" Paris. Năm 1998, giải nhất về thanh nhạc tại Concours International ở Marmande. Năm 2000, giải nhất tại Concours International ở Sydney...

* Anh thường chêm vào vài ba ca khúc VN trong những buổi trình diễn của mình. Còn tại những cuộc thi anh luôn thể hiện những ca khúc VN. Điều gì khiến anh tự tin là khán thính giả, giám khảo nước ngoài sẽ chấp nhận những ca khúc gần như hoàn toàn mới lạ mà họ cũng không hiểu lời?

- Với khả năng ca múa, tôi đã dựng một vài vở kịch múa như Người Hà Nội, Giữ trọn niềm tin, Đất nước chào thế kỷ... Tuy không hiểu lời của ca khúc Việt nhưng khán thính giả và giám khảo phần lớn đều thích giai điệu của những khúc ca VN.

Riêng ở những cuộc thi thì kỹ thuật thanh nhạc được chú trọng. Ví dụ như bài Trước ngày hội bắn, tôi đối ca bằng hai giọng nam - nữ. Hay như bài Bóng cây kơnia, ngoài giọng nữ cao thật chuẩn, tôi còn pha thêm chút âm sắc Tây nguyên vào giọng hát...

Tôi rất vui và tự hào khi sau những buổi trình diễn của mình có những giám khảo, khán giả đến và hỏi tôi rằng VN cũng có những ca khúc kỹ thuật đến thế cơ à.

* Vậy trong chương trình tại TP.HCM vào ngày 21-7, anh sẽ hát những gì?

- Tôi sẽ hát ba ca khúc Hồ trên núi, Bài ca hi vọng và Tiếng hát giữa rừng Pắc Bó cùng một số trích đoạn nhạc kịch của Ý và Pháp.

Sẽ có phần giao lưu với ca sĩ Anh Bằng, Ánh Tuyết và giảng viên Măng Thị Hội. Với chương trình này, tôi sẽ dành toàn bộ tiền vé bán được để ủng hộ quĩ học bổng "Sinh viên vượt khó và khuyến khích tài năng trẻ" của Nhạc viện TP.HCM.