Angelina cũng khóc

(NLĐO)- Nữ diễn viên nổi tiếng Angelina Jolie vừa đến London để quảng bá cho bộ phim mới trình chiếu Changeling - dựa trên câu chuyện có thật của bà Christine Collins bị lạc con trai Walter năm 1928 ở Los Angeles.

Bắt đầu cuộc họp báo, Angelina cho rằng đây là vai diễn "khó khăn nhất" của cô vì nhân vật Collins chứa quá nhiều bi quan. Ban đầu, khi kể về vai diễn này, Jolie vẫn thể hiện con người cứng rắn như thường thấy, nhưng sau đó cô đã rơi nước mắt. Nước mắt của Angelina Jolie đã khiến các nhà báo tham dự cũng xúc động.

Bộ phim Changeling do Clint Eastwood đạo diễn, được cho rằng có khả năng được đề cử giải Oscars cho phim hay nhất và diễn viên nữ hay nhất.

Nội dung phim dựa trên câu chuyện của một phụ nữ tên Collins, đã đấu tranh với cả cảnh sát để tìm lại con trai của mình. Hành trình tìm con của bà Collins gian nan đến mức có lúc cảnh sát đã nhốt bà vào nhà thương điên. "Tôi cũng là mẹ, cho nên chuyện như vậy rất là kinh khủng. Tôi lúc nào cũng đem con theo khi quay phim, và hết ngày làm việc là chỉ muốn chạy về nhà chơi với con", Jolie nói.

Nhân cuộc họp báo, nhiều phóng viên đã hỏi thêm về gia đình hạnh phúc của cô. Jolie tâm sự: "Hai bé sinh đôi nay đã bốn tháng - Vivienne Marcheline và Knox Leon - chúng hiện ở tầng trên, chắc là đang ngủ".

Khi được hỏi cô và Brad Pitt có định thêm con nữa hay không khi gia đình của cô đã có sẵn 6 đứa trẻ, Jolie trả lời tỉnh bơ: "Chắc chắn rồii".

Vậy là người hâm mộ bộ đôi này sẽ còn đón nhận nhiều thông tin mới về đại gia đình sắp tới của họ.