Angelina Jolie, cuộc đời tươi đẹp như tên gọi
(NLĐO)- Tuy dáng vẻ đã nặng nề, Angelina Joile trông vẫn óng ả trong bộ đầm màu rêu của hãng Max Azria sánh vai bên người tình Brad Pitt, bước khoan thai trên các bậc thang tiến vào khán phòng của Festival Cannes hay tự tin tâm sự về ba bộ phim cô đóng vai chính. Cô vẫn là một phụ nữ được hâm mộ nhất khi cô xuất hiện ở bất cứ LHP lớn nào trên thế giới.
Sẽ làm đám cưới nếu... các con muốn
Tại LHP Cannes (Nice- Pháp) vừa mới kết thúc, Jolie vẫn là tâm điểm sự chú ý của báo giới và người hâm mộ, niềm đam mê của các đấng mày râu trên hành tinh.“ Tôi vẫn khỏe mà”, cô diễn viên 32 tuổi bộc bạch về tình trạng thai nghén của mình. “Ai cũng khuyên tôi không nên tham dự Cannes nhưng tôi vẫn thấy mình khỏe. Tôi chỉ việc ngồi một chỗ chuyện trò với mọi người và ai cũng tỏ ra thân thiện với tôi. Trước đây tôi chẳng có thời gian đọc sách và học tập, nhưng nay là lúc tôi làm việc đó”, cô nói.
Trong thời gian diễn ra LHP Cannes, một chiếc trực thăng luôn túc trực để chở Jolie nếu cô trở dạ. Brad Pitt luôn ở bên cô. Cô vẫn dành thời gian cho đàn con, Maddox, Pax Thien và Zahara và cô con gái rượu Shiloh 2 tuổi được thừa hưởng sắc đẹp thiên phú của cả bố và mẹ.
Tuy nhiên thế giới thạo tin chỉ quan tâm bao giờ họ làm đám cưới. “Tôi cũng biết thế. Những lời đồn đại chúng tôi sắp làm đám cưới chỉ là những lời nói vô thưởng vô phạt. Chúng tôi không ghét làm đám cưới mà thấy không cần thiết. Hai chúng tôi đều đã từng kết hôn và lần này chúng tôi gắn bó với nhau một cách tự nhiên. Chúng tôi muốn cùng nhau nuôi dạy con cái và đều hết lòng vì chúng. Chúng tôi chẳng ký hợp đồng nào mà chỉ tiếp tục xây đắp gia đình thân yêu này mãi mãi. Do vậy, chúng tôi chưa cần làm đám cưới nhưng nếu các con muốn thì chúng tôi sẽ tổ chức. Bọn trẻ mới là quyết định cuối cùng”, người đẹp cười tươi.
Gặp Brad Pitt, mọi chuyện đều thay đổi
Trước khi yêu nhau, Brad Pitt từng kết hôn với nữ diễn viên Jennifer Aniston còn Angelina Jolie làm đám cưới hai lần với nam diễn viên Jonny Lee Miller và Billy Bob Thornton. Năm 2001, tại Cannes, Jolie và Thornton còn đeo quanh cổ một chiếc lọ nhỏ đựng máu của nhau, khiến thiên hạ không ngớt kháo nhau về một kiểu hợp đồng hôn thú kỳ dị nhất.
Sau các mối tình tan vỡ với hai nam diễn viên, Jolie từng chán ngán các chàng diễn viên. Cô thích yêu một anh bác sĩ hay một nhà hoạt động nhân đạo. Nhưng khi gặp Brad Pitt, mọi chuyện đều thay đổi. " Tôi đã có được một người yêu tuyệt vời, người mà ngay cả khi tôi ốm hay khi nằm trong bệnh viện sinh bé Shiloh, anh ấy cũng tạo cho tôi cảm giác mình rất đẹp. Tôi thấy như luôn được nâng niu và yêu thương. Những đứa con cũng khiến tôi xinh đẹp. Đúng là thần tiên”, cô tâm sự bằng giọng mơ màng.
Cặp đôi Brangelina không chỉ được coi là cặp quyền lực nhất mà còn “hot” nhất Hollywood. Cả hai đều thấy thương hiệu người đời gán cho họ thật nực cười. “Chúng tôi may mắn có nhiều con và nhiều công việc khác để làm. Khi Brad tươi cười bước trên thảm đỏ khiến người ta nghĩ chúng tôi đang vui nhưng thật ra anh ấy cười vì con gái vừa tè dầm” Jolie vừa cười vừa kể.
Tuy có hàng tá bảo mẫu nhưng họ vẫn muốn tự trông con. “ Chúng tôi lên lịch làm việc sao cho lúc nào cũng có người ở nhà trông con và được ăn với nhau ít nhất một lần trong ngày. Chúng tôi từ chối làm vào ngày nghỉ. Tôi thấy ái ngại cho những bà mẹ vừa mới sinh đã phải đi làm. Chúng tôi thường mang bọn trẻ tới nơi làm việc và chỉ làm việc 4 tháng trong một năm thôi”.
Nỗi ám ảnh của Jolie là cuộc đời những đứa trẻ bất hạnh, mồ côi. Với vai trò đại sứ thiện chí của Cao ủy LHQ dành cho người tị nạn, cô mong muốn được góp sức vào làm thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Từ một cô gái hoang dã, thích gì làm nấy, Angelina Jolie đã trở thành một người phụ nữ sống có mục đích, thông thái và xả thân hơn.
Giải thích về sự phát triển tính cách của chính mình, cô nói ” Khi còn trẻ tôi thấy mình là một cô bé xấu xí có mái tóc nhiều màu, thập thững đến Washington. Tôi phải che những vết xăm để khỏi bị coi là đứa trẻ tự do, lêu lổng. Tôi luôn sống trong bất an nhưng giờ tôi thấy tự tin hơn khi tìm ra đường đi cho riêng mình”.
Mái tóc màu tro của cô buông dài xuống tận ngực, đôi mắt bồ câu to tròn đen như nhung, Jolie thực sự là một phụ nữ gợi tình, đam mê đến chết người.
Tại buổi họp báo công bố bộ phim sắp ra mắt Kung Fu Panda, tại Cannes, người đàn bà đẹp nhất hành tinh phát biểu: “Tôi không thích nghe người khác nói về mình. Nhìn vào gương tôi như thấy khuôn mặt mẹ và con gái tôi trong đó. Tôi luôn không hài lòng về bản thân mình. Tôi không phải là siêu nhân chỉ khác là tôi được giúp đỡ và có đủ tiền để làm những việc tôi yêu thích. Điều đặc biệt đối với tôi là tôi có được người đàn ông tuyệt vời, người cha tuyệt vời luôn giúp cho con tôi, nâng giấc chúng tôi giữa đêm khuya”, cô bồi hồi.
Niềm mơ ước của bất cứ người phụ nữ nào
Nổi tiếng với nhiều vai diễn như Lara Croft trong Tom Raider, hay cô gái nghiện trong Girl, Interrupted, mang lại cho cô giải Oscar, nhưng bộ phim mang lại may mắn nhất cho cô là Mr& Mrs Smith vì cô đã gặp được người đàn ông của đời mình. Tham gia Cannes với bộ phim Changeling của đạo diễn Clint Eastwood, Jolie có lẽ sẽ được đề cử giải Oscar một lần nữa.
Cô vừa hoàn thành xong bộ phim hành động Wanted của đạo diễn Nga Timur. Jolie luôn cảm thấy đau buồn về cái chết của mẹ, bà Marcheline Bertrand, có nguồn gốc Pháp. Mẹ cô từng mơ ước được sống ở Pháp,bản thân cô và Brad cũng đang theo học tiếng Pháp theo ước nguyện của mẹ cô.
Cô không hợp với cha mình, diễn viên huyền thoại Jon Voight, người từng coi con gái là điên rồ và cần giúp đỡ, mọi việc dường như đang được hàn gắn. "Đôi khi cũng phải tránh xa những mối quan hệ không lành, dù đó là cha đẻ của mình. Nhưng gần đây chúng tôi đã nói chuyện với nhau và tôi đang muốn hiểu bố hơn, không phải theo kiểu bố con mà theo kiểu bạn bè”.
Jolie có nhiều bạn tốt, phần lớn là các bà mẹ như nữ diễn viên Cate Blanchett, Mariane Pearl, nhân vật cô vào vai trong A Mighty Heart, ca sĩ Gwen Stefani. Mê những mẫu thời trang của Stefani, Jolie bỏ vốn vào hãng thời trang St John 12 triệu USD. Kiếm được tiền, cô lấy hết ra làm 1/3 làm từ thiện. Jolie di chuyển khắp nơi, lẹ làng như như chim, từ Congo đến VN sang Cambodia, rồi bay đi Los Angeles nơi luôn có Brad và các con chờ đợi và New Orleans nơi công việc chờ cô.
Jolie trong tiếng Pháp có nghĩa là xinh đẹp, cái tên đó như “vận” vào người cô, mang lại cho cô nhiều may mắn, tài năng, giàu có và nổi tiếng, niềm mơ ước của bất cứ người phụ nữ nào trên trái đất này.