Áp lực dư luận là động lực để phấn đấu
Ca sĩ-diễn viên Ngô Thanh Vân đã bộc bạch như vậy khi nói về những trải nghiệm trên con đường hoạt động nghệ thuật của mình
. Phóng viên: Gần đây, làng giải trí Việt ồn ào hơn khi các “sao” đua nhau làm từ thiện, trong đó có chị. Hiện tượng này được hiểu như thế nào: Lòng nhân ái hay sự đánh bóng tên tuổi?
- Ngô Thanh Vân: Không biết mọi người nghĩ thế nào, riêng tôi, nếu các hoạt động khác cần được quảng bá rầm rộ thì hoạt động từ thiện không cần thiết phải ồn ào. Bởi, khi cho đi, chính mình được nhận nhiều hơn. Tuy nhiên, để mở rộng quỹ từ thiện Nụ cười trẻ (thành lập hơn 2 năm), tôi quyết định công bố các hoạt động của quỹ này nhằm kêu gọi sự hỗ trợ nhiều hơn từ các nhà hảo tâm. Điều đó sẽ giúp cho nhiều hoàn cảnh khó khăn có cơ hội được giúp đỡ.
. Chị bảo mình đã nhận được nhiều hơn những gì mình cho đi khi tham gia các hoạt động từ thiện?
- Điều đó hoàn toàn chính xác. Đó là sự mãn nguyện, sự ấm lòng và thanh thản. Tôi luôn thích tự tay mình tặng quà cho những hoàn cảnh khó khăn nên tôi đã được sống, được trải nghiệm và cảm nhận được nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.
Đôi khi món quà tôi mang đến không đáng giá là bao nhưng trên gương mặt những người được nhận luôn ánh lên niềm vui sướng. Nhìn nụ cười, ánh mắt ấy, tôi thấy mình thật sự hạnh phúc. Đó là món quà vô giá mà tôi nhận được khi tôi biết thế nào là chia sẻ, là cảm thông.
. Sự nồng ấm này rất khác với một Ngô Thanh Vân mà khán giả vẫn thấy ngoài đời, có phần lạnh lùng và khó gần?
- Tôi hơi “cứng đầu” và không muốn cuộc sống của mình bị sắp đặt bởi bất kỳ ai. Đó là cá tính của tôi. Tôi luôn tự hào là chính mình. Có thể, vẻ ngoài hơi “lạnh” khiến tôi trở nên xa lạ với nhiều người. Nhưng, nếu đã một lần tiếp xúc với Ngô Thanh Vân, chắc chắn bạn sẽ không còn cảm giác đó, đúng không!
Ảnh: Nguyễn Á
. Là người tiên phong trong trào lưu người đẹp hát nhưng xem chừng, chị đi chậm hơn so với chính chị ở lãnh vực điện ảnh?
- Với những gì tôi đạt được, tôi thấy hoàn toàn hài lòng. Nghệ thuật là một môi trường khắc nghiệt, không phải ai lao vào cũng có thể tìm cho mình một vị trí riêng. Tôi không phải là một người hoàn hảo, sản phẩm âm nhạc của tôi cũng chưa hẳn là hoàn chỉnh nhưng tôi tự tin chúng có thể chấp nhận được.
Điều đó được minh chứng bởi những lời mời biểu diễn mà tôi được nhận suốt thời gian qua. Tôi không ngạc nhiên khi nhiều người đi sau nhưng thành công hơn tôi. Họ đi sau và có thể tính toán kỹ lưỡng hơn cho con đường của họ. Hơn thế, họ có một ê kíp tài năng ở phía sau giúp đỡ.
Trong khi đó, cho đến nay, tôi vẫn chỉ có một mình. Và có thể, ngôi sao ở ca nhạc không mỉm cười với tôi nên tôi không được tỏa sáng như mong đợi. Điều đó cũng lý giải vì sao Ngô Thanh Vân ở điện ảnh được nhiều người thích hơn ở ca nhạc.
. Nhưng chắc hẳn chị cũng từng ưu tư cho chính con đường ca hát không mấy thành công của mình?
- Tôi không ưu tư nhiều vì thực chất tôi đã cố gắng rất nhiều cho con đường mà tôi đã chọn. Là người của công chúng, tôi hiểu mình phải đối mặt với những áp lực từ dư luận. Nhưng tôi không bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ phải bỏ cuộc. Áp lực dư luận sẽ là động lực để tôi tiếp tục phấn đấu. Tôi không thành công vang dội nhưng học được nhiều điều, tự rút ra được những kinh nghiệm cho riêng mình.
. Những trải nghiệm đó của chị là gì?
“Tôi trưởng thành qua những bước thăng trầm và hiểu được không phải bản thân mình cứ bon chen, se sua là có thể thành công, nổi trội. Một cái đầu biết nghĩ cùng với tác phong chuyên nghiệp mới là thứ cần thiết để con đường đi của tôi trở nên riêng biệt và ổn định hơn”- Ngô Thanh Vân tâm sự. |
. Một người đẹp có nhiều điều tiếng, chị đã phải làm gì để thoát khỏi?
- Những điều tiếng đến với tôi đều do người khác tạo nên. Tôi đã từng bực tức rồi vội la làng lên để thanh minh. Và mọi thứ càng trở nên rối tung, không lối thoát. Bây giờ thì khác, tôi giải quyết việc này hôm nay không được thì để ngày mai. Tôi cho mình thời gian để lấy lại sự tỉnh táo trước khi bắt tay vào giải quyết. Và tôi tin mọi việc cũng sẽ được giải quyết một cách sáng suốt nhất.
. Thời gian có thể chữa lành mọi vết thương nhưng với một người phụ nữ, thời gian đôi khi trở thành nỗi ám ảnh, chị có thấy như vậy?
- Đích đến của người phụ nữ vẫn là gia đình của riêng mình mà ở đó họ được yêu thương, chiều chuộng. Tôi cũng không ngoại lệ. Ở tuổi tôi, nhiều người đã có chồng con đề huề. Ngặt nỗi, tôi thuộc tuýp người phụ nữ dành cho công việc xã hội.
Tôi luôn bận bịu theo đuổi niềm đam mê của riêng mình. Trước đây, tôi từng đặt ra những mục tiêu để phấn đấu ở những mốc thời gian khác nhau. Như 30 tuổi, tôi phải có chồng; 35 tuổi tôi phải có con. Nhưng nay tôi đã lớn và hiểu được rằng tình duyên không phải là thứ mình muốn hay sắp xếp là được. Đó là số phận và tôi chấp nhận số phận của mình.
. Nhưng chị là một mẫu phụ nữ có nhiều thế mạnh cuốn hút đàn ông?
- Thật ra, tôi không hơn gì so với bất kỳ người phụ nữ bình thường nào. Ưu thế duy nhất mà tôi có được là biết tận dụng những gì tôi có và hiểu được mình có thể làm tốt những gì để nỗ lực làm tốt nó. Mọi phụ nữ được sinh ra đều là món quà vô giá của thượng đế. Tôi cũng chỉ là món quà ấy...
. Có bao giờ chị thấy hối tiếc vì những gì đã qua?
- Tôi không bao giờ nhìn lại phía sau mình để phải tặc lưỡi “biết vậy mình đừng làm điều này, điều nọ”. Tôi luôn đặt cho mình những đích đến để nhìn về phía trước với lòng quyết tâm và niềm tin chinh phục bằng được.