Baghdad rực lửa

Baghdad rực lửa được xem là phiên bản Nhật ký của Anne Frank của thế kỷ 21, khi tác phẩm được viết bởi một cô gái Iraq đang sống trong một khu vực bị bao vây tại Baghdad.

img

Tác phẩm được xuất bản từ blog của một cô gái 24 tuổi có biệt danh Riverbend. Trong hơn một năm, Riverbend đã viết những bài tường thuật sắc sảo nhưng cũng thật hóm hỉnh trên blog về cuộc chiến đã diễn ra trên đất nước cô. Baghdad rực lửa có những bản tường thuật tin tức về số lượng thương vong và cả những nỗi sợ hãi, hoang mang của người dân trong vùng chiếm đóng. Đối với Riverbend, chiến tranh là cái gì đó đã được làm sống lại hằng ngày và hằng đêm. Cô và em trai mình đã trải qua những thời khắc ngồi trên mái nhà để ngắm nhìn Baghdad bốc cháy. Rồi cả hai lại học cách để xác định những loại vũ khí khác nhau, thông qua âm thanh của những loạt súng để giải trí. Tác phẩm đã được giải thưởng Lettre Ulysses này vừa được Công ty You Books và NXB Văn học ấn hành.