Bài học lớn nhất: Hy sinh vì nghệ thuật
Một ngày Khôi - chủ đề album vol 2 của ca sĩ trẻ Mai Khôi vừa phát hành đã tạo được nhiều ấn tượng với người nghe. Điều đặc biệt là tất cả 10 ca khúc trong album này đều do cô tự sáng tác. Ở các thể loại electronic, new age, country, dance, alternative rock, blue jazz,... Mai Khôi đều gởi vào đó một thông điệp, thể hiện tâm trạng của chính cô: Lúc vui, lúc buồn, đôi khi lại da diết nhớ mong.
Cô tâm sự: “Album là một thực đơn âm nhạc hoàn hảo của Khôi trong một ngày. Ở mỗi khoảnh khắc khác nhau tôi lại mang một tâm trạng, một nỗi lòng khác nhau”. Với tất cả tình cảm của mình, những ca khúc của Mai Khôi đã bước đầu nhận được sự đón nhận của khán giả và người trong giới, cụ thể là ca khúc của cô đã lọt vào đêm chung kết cuộc thi Bài hát Việt 2006 vừa qua. Cô khoe: “Hôm nay tôi luyện thanh lên được nốt sol bằng giọng thật nhẹ như không. Hát được trọn vẹn bài hát Gửi gió cho mây ngàn bay (Đoàn Chuẩn-Từ Linh) một cách nhẹ nhàng, trọn vẹn. Đọan khó nhất “Nhưng thôi tiếc mà chi, chim rồi bay, anh rồi đi...” tôi đã hát được ngọt ngào. Tôi sướng quá! Thầy của tôi cũng rất vui! Suốt đoạn đường về, tôi cứ hát đi hát lại câu đó. Tôi bịt khẩu trang và đường phố ồn ào nên tôi tha hồ vừa hát vừa chạy xe vùn vụt...”.
Hành trình sáng tác ca khúc của Khôi cũng thật giản dị. Cô cho biết: “Tôi có thói quen ghi lại những cảm xúc bộc phát của mình từ khi còn là học sinh trung học. Lúc ấy, tôi hoàn toàn không ý thức gom ca khúc của mình thành một ca khúc đàng hoàng. Tự nhiên, trong giai đoạn nửa năm gần đây, tôi có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn và điều đó tạo nên cảm hứng để tôi có thể thể hiện điều ấp ủ lâu nay thành ca khúc”. Cô kể lại, hầu hết những ca khúc này đều được viết trong thời gian cô còn làm việc chung với nhạc sĩ Đức Huy. “Khi cùng hợp tác với anh, trong tôi có rất nhiều cảm xúc. Cho đến khi cuộc hợp tác của chúng tôi chấm dứt, tôi đã phải sống trong nhiều tâm trạng khác nhau. Chính vì vậy, có thể nói rằng những sáng tác này có nguồn gốc từ mối quan hệ của tôi và nhạc sĩ Đức Huy”.
Giống như bất kỳ ca sĩ trẻ khác, Khôi cũng tự đặt ra mục tiêu và phấn đấu đạt được nó. Cô tâm sự, tôi yêu thích những giờ học tại nhà cô giáo dạy hát. Ngoài học thanh nhạc, tôi học ở cô nhiều điều quý giá. Bài học tôi nhớ nhất là phải biết hy sinh vì nghệ thuật. Cô khuyên học trò rằng: “Em theo con đường nghệ thuật là phải biết hy sinh những thói quen xấu, hy sinh thời gian, hy sinh cả những đòi hỏi vật chất, em phải nghiêm khắc với bản thân trên chính con đường mình chọn lựa,...”. Trong khi đó, nhiều người khuyên tôi nên hát dòng nhạc dễ nghe hơn, thị trường hơn để dễ nổi tiếng và sẽ có điều kiện vật chất hơn. Rồi sau đó, khi đã có tiếng rồi hãy quay về với dòng nhạc mình say mê, thật sự là mình... Nhưng không hiểu sao, cho tới bây giờ, tôi vẫn cứ làm những điều mình thích. Tôi vẫn cứ là mình ngay cả những lúc khó khăn nhất...