Bài thơ cuối cùng của nhà thơ Tố Hữu
LTS. Ngày 9-12-2002, Tố Hữu - một nhà thơ lớn của văn học cách mạng VN - đã qua đời ở tuổi 82. Xin trân trọng giới thiệu bài thơ Từ ấy của nhà thơ cộng sản Tố Hữu sáng tác khi 18 tuổi và bài thơ cuối cùng trước khi ông qua đời.
Xin tạm biệt đời yêu quý nhất
Còn mấy vần thơ, một nắm tro
Thơ gửi bạn đường, tro bón đất
Sống là cho và chết cũng là cho.
Từ ấy
Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
Mặt trời chân lý chói qua tim
Hồn tôi là một vườn hoa lá
Rất đậm hương và rộn tiếng
chim...
Tôi buộc lòng tôi với mọi người
Để tình trang trải với trăm nơi
Để hồn tôi với bao hồn khổ
Gần gũi nhau thêm mạnh khối
đời.
Tôi đã là con của vạn nhà
Là em của vạn kiếp phôi pha
Là anh của vạn đầu em nhỏ
Không áo cơm, cù bất cù bơ...
Tháng 7-1938