Bật mí của đạo diễn phim "1735km"
Đạo diễn trẻ Nguyễn Nghiêm Đặng Tuấn bật mí, nhân vật Kiên trong phim là chính hình ảnh của anh ngòai đời.
Lúc đầu bạn bè không tin nhưng sau khi xem hết phim 1735 km, thì đều công nhận Tuấn đã nói đúng. Tuấn là người thích nghiên cứu đạo Phật, hay ăn chay và nhiều lúc vẫn có ý định sau này sẽ xuất gia vào chùa..đi tu.
Thế nhưng, Tuấn cũng là người rất thích và mê nhạc hip hop, trang phục bụi kiểu hip hop mà những điều này thì Kiên đều ghiền như Tuấn.
Trong phim có chi tiết, hai nhà sư mặc đồ nhà chùa ra ngòai chơi bida, hát karaoke. Khi quay đến cảnh này thì nhiều người ngại sẽ bị cắt bỏ khi duyệt thì phí... tiền nhưng nhà sản xuất an ủi rằng chính anh đã từng đựơc các nhà sư trẻ mời đi hát karaoke với lời giải thích: "Tu tại tâm, mỗi người phải biết cách chống lại sự cám dỗ xấu từ bên ngòai, chứ không nên vì sợ mà cắt đứt quan hệ với thế giới xung quanh".
Phim vừa chiếu ra mắt là Tuấn vù ngay về Mỹ vì đi lâu quá nhớ nhà và cũng muốn xả hơi... nghe ngóng xem mọi người nói gì về 1735 km.