Bất ngờ mang tên “Lebanon”

Tác phẩm được hình thành từ những ký ức đau thương của đạo diễn Israel Samuel Maoz (ảnh) về cuộc chiến ở Lebanon đã bất ngờ nhận được giải thưởng cao nhất: Giải Sư tử vàng tại Liên hoan Phim (LHP) Venice 2009 kết thúc tối 12-9.

Lebanon được tờ New York Times gọi là “một điều lạ lùng của điện ảnh”. còn tạp chí điện ảnh Variety nhận xét đó là tác phẩm xuất sắc và táo bạo nhất trong số những phim của Israel nói về cuộc chiến Lebanon năm 1992. Samuel Maoz đã mất 25 năm mới đủ can đảm để tái hiện những hồi ức kinh hoàng của mình từ khi còn là một người lính Israel.

img


Một giải thưởng đáng chú ý khác của LHP, giải Sư tử bạc dành cho đạo diễn xuất sắc nhất thuộc về Shirin Neshat với tác phẩm Women Without Men. Đây là tác phẩm đầu tay của nữ nghệ sĩ nhiếp ảnh và nghệ thuật thị giác người Iran này. Ngay cách đặt tựa phim cũng đã tiết lộ phần nào nội dung và thông điệp mà Women Without Men muốn chuyển tải: Kêu gọi người phụ nữ Iran nên mạnh mẽ hơn, tự quyết định số phận của mình và đừng lệ thuộc vào đàn ông. Giải Kịch bản xuất sắc nhất được trao cho phim hài Life During Wartime của đạo diễn Todd Solondz. Một phim hài khác là Soul Kitchen của đạo diễn người Thổ Nhĩ Kỳ gốc Đức Fatih Akin cũng được ban giám khảo trao giải thưởng đặc biệt-giải Ban giám khảo. Điện ảnh Mỹ tuy áp đảo LHP Venice năm nay về số lượng phim tranh giải nhưng ngay hai phim được xem là ứng viên sáng giá nhất Capitalism: A Love Story của Michael Moore và The Road của John Hillcoat chẳng được giải nào.


Về diễn xuất, hóa thân của tài tử Anh Colin Firth trong phim A Single Man và cô đào Nga Ksenia Rappoport trong La Doppia Ora được đánh giá cao với tượng vàng dành cho Nam-Nữ diễn viên xuất sắc.