Tất cả những ngày tháng tự mình phấn đấu, vấp ngã rồi cũng tự mình đứng lên, chiêm nghiệm lại chính những sai lầm ấy đã hun đúc nên một Nhật Kim Anh của ngày hôm nay - chững chạc hơn, vững vàng hơn
Trở về từ sau Liên hoan Phim Quốc tế VN lần thứ nhất với giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc (vai nàng Cầm, phim Long thành cầm giả ca, ca nữ của đất Long Thành với giọng ca và tiếng đàn nguyệt thánh thót), Nhật Kim Anh gần như không có thời gian cho riêng mình khi phải tiếp tục tất bật với hai vai diễn nặng ký trong bộ phim lịch sử Về đất Thăng Long (đạo diễn Trần Ngọc Phong) và phim hình sự Đôi mắt ân tình (đạo diễn Xuân Cường).
Dấu mốc trưởng thành
Vinh quang chỉ đến trong khoảnh khắc nhưng đường đi thì rất dài. Bảy năm, hơn 2.000 ngày lăn lộn ở phố, Nhật Kim Anh vẫn kiên trì, bền bỉ đi tìm cơ hội đóng phim để có kinh phí đầu tư cho sự nghiệp âm nhạc mà mình theo đuổi.
Kim Anh nói lúc đó chỉ biết phải kiếm tiền mưu sinh trước đã nhưng cứ hết lần này đến lần khác, cô thất bại trong những lần thử vai. Sau vai chính đầu tiên trong bộ phim Một cơn mê, chỉ dài 3 tập của đạo diễn Lê Dân, vào năm 2003, gần như cơ hội khó đến với Kim Anh. Không ít lần bật khóc và muốn bỏ cuộc nhưng mẹ chính là suối nguồn mát lành và là động lực vô hình giúp cho Kim Anh có thêm niềm tin để tiếp tục bước đi.
“Tôi đi hát khắp nơi để tự mưu sinh và cũng là để thỏa niềm khát khao âm nhạc. Cứ thế cuộc sống trôi đi, nhanh đến thảng thốt. Cho đến bây giờ nhìn lại, tôi giật mình nhận ra đã đi qua một chặng đường rất dài, có thành công và cũng có nước mắt, không ít lần va vấp và sai lầm.
Một mình ở phố, đôi lúc tôi thấy mình như một con nhím luôn cứ phải xù lông lên, gai góc lên để bảo vệ chính mình. Sau những trải nghiệm sóng gió trong đời, tôi luôn sợ. Sợ thế giới bên ngoài với đầy rẫy những cạm bẫy mà mình có thể sa vào bất cứ lúc nào.
Tuổi trẻ của tôi đã từng phạm phải những sai lầm mà bây giờ khi trầm tĩnh nhìn lại, tôi thấy ngày ấy sao mình thật dại dột. Nhưng cũng chính từ những bước ngã vì những nông nổi, bồng bột của tuổi trẻ mà ở tuổi 25, tôi nhận ra mình đã già đi, đã trưởng thành hơn rất nhiều, đủ điềm tĩnh để vượt qua nỗi đau và nhận diện những đúng sai trong cuộc sống” - Nhật Kim Anh bộc bạch.
Diễn viên Nhật Kim Anh. (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Sau hào quang của giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan Phim Quốc tế VN, “nàng Cầm” vẫn trở về với cuộc sống bình thường, tiếp tục thực hiện những dự án nghệ thuật riêng.
Giải thưởng chỉ là một dấu mốc cho Kim Anh thấy mình chín chắn hơn và nỗ lực nhiều hơn nữa để có thể bước lên một nấc thang cao hơn cho niềm đam mê và sự nghiệp. “Chưa bao giờ tôi tự cho mình đứng ở đỉnh cao, tất cả vẫn luôn ở phía trước và mỗi thành công nào đó trong đời chỉ có thể là một bước ngoặt cho người ta nhận thức được sự trưởng thành của chính mình” – Kim Anh nói.
Ngày hôm qua khép lại
Cũng không ít lần Nhật Kim Anh vướng vào những xì-căng-đan mà chính cô cũng thừa nhận đó là sai lầm nông nổi. Nhiều lúc khóc âm thầm, nằm bẹp đến không gượng dậy nổi và thấy cuộc sống thật sự bế tắc, Kim Anh đã tự biết xoay trái tim mình về hướng những cảnh đời cùng khổ khác. Cảm nhận nỗi đau của người khác để xoa dịu chính mình, để hiểu rằng cuộc sống xung quanh còn có nhiều mất mát, khổ đau hơn.
“Cuộc sống luôn có nhiều thứ dạy cho người ta lớn lên, đó là những bài học chưa bao giờ có trong trường lớp. Có đôi lúc, tôi sợ mình sẽ lại đi sai đường nên bây giờ luôn cẩn trọng trước mọi quyết định.
Những điều đã qua không bao giờ có thể thay đổi được nữa và không phải cái gì mình muốn cũng có thể chạm đến được. Con người không ai có thể hoàn hảo cả.
|
Quả ngọt đầu mùa sau 7 năm
Thành công của vai nàng Cầm là kết quả suốt hơn 7 năm kiên nhẫn chờ đợi và nỗ lực hết mình của Nhật Kim Anh trên hành trình nghệ thuật. Cô tâm sự: “Khi đứng trên sân khấu nhận giải thưởng, tôi đã run rẩy đến không nói nên lời. Không phải chỉ vì giải thưởng mà vì cuối cùng rồi tôi đã đặt được một dấu mốc cho mình sau một chặng đường dài không ít gập ghềnh. Tôi cho phép mình vui nhưng rất nhớ những lời mẹ tôi nói ngay trong đêm trao giải. Mẹ đã bật khóc qua điện thoại và nói với tôi: “Mẹ rất vui và tự hào vì những gì con gái mẹ đã làm được. Nhưng đừng bao giờ chỉ ngẩng mặt lên với vinh quang mà quên mất sự khiêm tốn. Có thành công bao nhiêu thì cũng luôn cần phải khiêm tốn, con à”. |
Ta đã từng sai lầm, nhưng không cứ phải vùi sâu, chôn chặt mình trong những sai lầm đó mà quan trọng là biết sửa chữa và đổi thay mình hay không. Bây giờ, tôi biết mình cần phải cố gắng nhiều, phải lao đi, sống cho trọn vẹn với tuổi trẻ, cố dốc hết sức làm những gì mình có thể làm được. Tôi luôn lập trình cuộc sống cho mình để cứ theo đó mà đi” – Nhật Kim Anh chia sẻ.
Cân bằng cảm xúc cuộc sống là cách “nàng Cầm” chọn cho mình bây giờ. Kim Anh nói: “Ngày trước, hay nhìn lên để so sánh. Có những lúc đi diễn về, đường xa gió lạnh một mình giữa trời mưa, tôi đã nhiều lần bật khóc. Có lúc nghĩ tại sao mình lại phải khổ như vậy.
Nhưng giờ thì tôi không còn chỉ nghĩ riêng mình mà đã nhìn ra xung quanh để biết rằng mình luôn có hạnh phúc. Tôi thích trở về đắm mình trong không gian yên bình ở nhà, với vườn cây, luống rau, ngọn cỏ. Bỏ qua hết những ưu phiền của phố, xách cuốc đi đào đất, hái rau, sống bình yên trong tình yêu thương, sự đoàn tụ trọn vẹn của gia đình”.
Ký ức vẫn nhắc nhớ Kim Anh về những ngày đi hái đậu phộng thuê đến phồng rộp ngón tay của những năm còn học THCS ở phố biển Vũng Tàu. Những dấu chai ấy bây giờ vẫn còn, ngay cả Kim Anh cũng phải nói về mình là “tay con gái gì mà vừa to vừa thô quá thế này”.
“Tôi vẫn biết mình chưa là gì cả nhưng tôi trân trọng những gì mình đã có bởi trước khi được khán giả biết đến, tôi chỉ là ca sĩ hát trên các sân khấu nhỏ ở tỉnh, rồi hát ở đám cưới. Đường vào nghề của một đứa trẻ khi mới 15 tuổi và không được học hành bài bản ở trường lớp chuyên nghiệp thật không dễ dàng gì”– Nhật Kim Anh chia sẻ.
Tất cả những ngày tháng tự mình phấn đấu, vấp ngã rồi cũng tự mình đứng lên, chiêm nghiệm lại chính những sai lầm ấy đã hun đúc nên một Nhật Kim Anh của ngày hôm nay – chững chạc hơn, vững vàng hơn.