Bị đe dọa, nhà văn Roberto Saviano muốn rời khỏi Ý
6 nhân vật đoạt giải Nobel kí đơn đề nghị Chính phủ Ý bảo vệ nhà văn Saviano (NLĐO)- Nhà văn Roberto Saviano cho biết anh đang nghĩ đến kế họach rời khỏi Ý sau khi biết tin mình sắp bị băng nhóm mafia Camorra thanh toán. Băng Camorra đã tung tin từ nay đến Giáng Sinh sẽ lấy mạng Roberto Saviano- người đã dám viết cuốn tiểu thuyết pha chất phóng sự mang tên Gomorrah nói về bọn mafia Gomorrah- và vệ sĩ của anh.
Cuốn Gomorrah đã bán được hơn 1,2 triệu bản ở Ý, được dịch và phát hành ở 42 nước. Cuốn sách cũng được đạo diễn Matteo Garrone chuyển thể thành bộ phim cùng tên, đoạt Giải thưởng Lớn tại LHP Cannes (Pháp) hồi tháng 5 qua và vừa được gửi sang Mỹ để tranh giải Oscar hạng mục Phim nước ngoài hay nhất. 2 năm nay kể từ khi cuốn Gomorrah ra đời, Roberto Saviano luôn “sống trong sợ hãi”, anh được cảnh sát bảo vệ rất nghiêm ngặt 24/24.
Roberto Saviano tâm sự :”Tôi muốn trở lại cuộc sống trước kia của mình. Tôi muốn có một ngôi nhà, muốn yêu và được đi uống bia ở nơi công cộng. Tôi muốn đi dạo dưới ánh nắng mặt trời, dưới mưa và muốn thăm mẹ tôi mà không phải sợ hãi. Tôi muốn được cười và không phải tự nói chuyện một mình như thể bệnh nhân bị tâm thần”.
Còn theo TTXVN, có 6 nhân vật từng đoạt giải thưởng Nobel đã ký đơn đề nghị Chính phủ Ý tăng cường các biện pháp an ninh bảo vệ nhà văn Roberto Saviano trước những lời đe dọa ám sát từ các băng đảng tội phạm mafia.
Sáu nhân vật trên gồm 3 nhà văn đoạt giải Nobel văn học Dario Fo, Gunther Grass và Orhan Pamuk, 2 người đoạt giải Nobel hòa bình Desmond Tutu và Mikhain Gorbachev cùng nhân vật đoạt giải Nobel y học người Ý Rita Levi Montalcini. Những người này đã cùng lên tiếng yêu cầu Chính phủ Ý cần có thêm các biện pháp bảo vệ nhà văn trẻ Saviano, nhấn mạnh việc bảo vệ nhà văn này không chỉ là công việc của cảnh sát mà phải là trách nhiệm chung của toàn xã hội trong việc chống lại thế giới tội phạm.
Trước đó, Tổng thống Ý Napolitano và Thủ tướng Berlusconi đã khẳng định sẽ bảo vệ nhà văn Saviano, đồng thời cam kết sẽ đẩy mạnh cuộc chiến chống mafia.
Nhà văn Saviano, 29 tuổi, đã được cảnh sát bảo vệ từ 2 năm nay, sau khi tiểu thuyết "Gomorra" viết về thế giới tội phạm ở Ý của tác giả này được xuất bản. Cuốn sách đã gây tiếng vang lớn trong dư luận, được dịch và xuất bản ở 43 nước trên thế giới, được dựng thành phim đi dự giải Oscar 2009. Mới đây, báo chí Ý tiết lộ các băng đảng tội phạm nước này đã lên kế hoạch ám sát nhà văn Saviano trước Giáng sinh năm nay.